Tôi vừa quyết định ly hôn chồng sau 7 năm chung sống. Chồng tôi cũng đã ký vào đơn ly hôn. Tôi chưa mang đơn ra tòa án nộp vì nhà chồng và nhà đẻ nhiều người vẫn khuyên can 2 chúng tôi nên suy nghĩ lại. Nhưng tôi đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình từ đây mọi người ạ.
Tôi về làm dâu nhà chồng đã 7 năm nay. Khi tôi mới về, gia đình nhà chồng đã có công ty kinh doanh khoáng sản riêng. Cả nhà anh đều tập trung làm việc tại đây với sự phân công công việc rõ ràng của bố mẹ chồng. Mỗi tháng, họ gửi lương cho các con. Số tiền khoảng vài chục triệu đồng/tháng.
Từ khi về nhà chồng, vợ chồng tôi ra kinh doanh ngoài. Chúng tôi kinh doanh đồ mỹ ký nên cũng dần gây dựng được sự nghiệp. Đến nay, sau 10 năm kết hôn, vợ chồng tôi cũng đã có khổi tài sản khá giá trị. Đó là 1 căn nhà riêng khoảng 5 tỷ của 2 vợ chồng, 2 mảnh đất vợ chồng tự mua đứng tên cả hai. Và một số tiết kiệm ở ngân hàng khoảng chục tỷ nhưng đứng lên mẹ chồng tôi.
Nói về chuyện mẹ chồng đứng tên sổ tiết kiệm của vợ chồng tôi cũng là do tôi sơ suất chẳng nghĩ gì. Chuyện là lúc có tiền gửi,chồng tôi bảo để bà đứng tên vì thi thoảng trong công việc mẹ cần mượn vốn. Mà vợ chồng tôi cũng bận rộn, không thể lúc bà cần là có mặt đi rút ra được. Vì thế, nghĩ tiện lợi và người nhà nên tôi cũng đồng ý để mẹ chồng đứng tên.
Tôi chẳng ngờ chính quyết định sai lầm ấy đã đẩy tôi vào ngõ cụt ngày hôm nay. Sau khi biết vợ nhất quyết ly hôn, người chồng ngoại tình của tôi đã cư xử cực kỳ kém. Trước mặt vợ, anh ký quyết định ly hôn dễ dàng. Nhưng sau lưng tôi, anh liên tục bàn bạc với bố mẹ anh chị em gia đình bảo tìm cách tất cả số tiền chục tỷ trong ngân hàng kia đứng tên mẹ chồng sẽ là của mẹ chồng chứ không phải của tôi.
Rồi anh còn ngấm ngầm bảo các anh chị chồng cứ vay mượn của tôi mỗi người một ít để tôi còn gia sản không nhiều. Điều này tôi được chính em dâu kể lại với tôi.
Khi biết được bí mật này của chồng mà tôi thấy căm hận anh vô cùng. Thế mà tôi đã tưởng, vợ chồng không còn tình cũng sẽ còn nghĩa. Hơn nữa anh với tôi còn có đứa con chung cơ mà. Bao nhiêu của cải của tôi và anh, tôi cũng sẽ để lại cho con hết mà chẳng thèm sơ múi một đồng nào. Tôi phải làm thế nào trước hành động "cạn tàu ráo máng" của chồng với tôi đây? Làm sao để tôi và con không thiệt thòi khi vợ chồng ly hôn?

