Tôi năm nay 25 tuổi và là người thứ 3 đã 2 năm nay. Tôi biết nhiều người khi nghe tôi thừa nhận là người thứ 3 đã rất ác cảm với tôi rồi. Nhưng mọi người mới chỉ nhìn cái vẻ bề ngoài của chúng tôi mà phán xét cay độc vậy. Chứ người thứ 3 như chúng tôi cũng có nhiều nỗi khổ và lý do riêng.

Từ ngày yêu anh, biết anh là người đã có gia đình nhưng tôi không tài nào tìm cách thoát ra được. Bản thân tôi và anh nhiều lần thử xa nhau, biệt vô âm tín. Nhưng cả hai dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ chia tay nhau được vài ngày. Rồi cuối cùng, cả 2 lại tìm đến nhau. Hai đứa luôn lấy lấy lý do, tình yêu không có lỗi, tình cảm không phải là chuyện có thể phân định đúng sai rạch ròi nên vẫn quấn lấy nhau.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Càng ở bên anh lâu, tôi càng muốn chiếm đoạt anh về phía mình. Nhưng anh lại không thể bỏ vợ, bỏ con để đến hẳn bên tôi. Anh bảo làm như vậy, anh sẽ dằn vặt mà chết mất. Song anh cũng không thể xa tôi. Vì mỗi lần xa tôi, trái tim anh như có ai bóp nghẹt bắt anh phải nghe theo tiếng gọi của trái tim.

Vợ của anh cũng là một phụ nữ hiện đại. Nghe nói chị ấy rất xinh đẹp và thông minh. Chị ấy cũng có việc làm ổn định và một công ty mỹ phẩm kinh doanh rất tốt. Dù biết chồng ngoại tình, nhưng chị ấy vẫn nhất quyết không ly hôn. Chị ấy nói cho chồng một cơ hội sửa sai vì vẫn muốn giữ gia đình này cho các con.

Thậm chí, chí ấy còn công khai nhắn tin với tôi rằng: “Có giỏi thì cô cứ giở hết chiêu bài ra mà quyến rũ chồng tôi. Nhưng tôi tin, cuối cùng tôi là người chiến thắng dù chẳng tốn công giữ chồng. Rồi cô xem nhé”.

Một người phụ nữ đẹp, lại thẳng thắn và bản lĩnh như vậy đến tôi cũng phục nữa là. Bảo sao chồng của chị ấy dù tôi đã tìm đủ mọi cách cũng không làm sao để anh xao nhãng được vợ.

Thậm chí hôm vừa rồi, bị tôi thúc ép bỏ vợ quá, người tình của tôi còn bảo:

“Giờ anh đưa ra 2 phương án. 1 là chúng ta cứ âm thầm qua lại như thế này. Và em sẽ chẳng có 1 danh phận gì hết. 2 là chúng ta chia tay đường ai nấy đi. Em chọn cái nào anh cũng cố gắng chiều và đồng ý”.

Tất nhiên, trước mặt người tình thì tôi chọn phương án 1. Nhưng sau lưng anh, tối qua tôi lén gọi cho vợ chính thất của anh. Tôi không van xin cô ấy bỏ chồng mà chỉ van xin cô ấy cho phép tôi được ở bên cạnh người đàn ông ấy suốt đời này. Chuyện có mỗi thế thôi mà cô ấy mắng tôi xơi xơi:

“Cô ngu thì cũng ngu vừa thôi để cho người khác còn ngu chút nữa chứ. Vì tình yêu không có lỗi mà cô cứ chấp nhận thành người thứ 3 khổ sở và hèn kém như này sao? Và giờ thì không "đập chậu cướp hoa" thành công, thì cô lại hèn hạ van xin tôi như thế. Đấy cô cứ ở bên anh ấy suốt đời đi nếu muốn. Lụy tình thế này thì một ngày chồng tôi cũng sẽ chán ngấy cô thôi”.

Nói rồi vợ của anh bực bội tắt máy. Ơ nhưng cô ấy nói như thế thì có nghĩa là đồng ý hay không đồng ý cho tôi ở bên cạnh chồng của cô ấy đây. Mà tôi ngu hay thông minh thì có liên quan gì đến cô ấy đâu cơ chứ?

Đừng nghĩ chính thất là vẻ vang mà tự cao tự đại nhé. Sẽ có ngày tôi đập chậu cướp hoa thành công thì đừng ngồi đó mà khóc với lóc đấy.

Tôi cú cẩm quá mọi người ạ. Tôi đã hạ mình thế rồi mà vợ anh còn cao ngạo thế. Đã thế, tôi sẽ khiến cho cô ấy phải hối hận vì đã phỉ báng tôi ngu ngốc không tiếc lời. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết theo quan điểm riêng của người viết.