5 năm trước, tôi quyết định ly hôn chồng. Bởi khi ấy, tôi thấy quá nhàm chán khi sống bên cạnh người đàn ông không bao giờ lãng mạn hay biết nói những lời có cánh với vợ. Trong khi đó, vì tôi quá đỗi xinh đẹp, lại ngọt ngào nên đi làm có biết bao nhiêu người đàn ông vây quanh, muốn được đưa đón cung phụng.

Ban đầu tôi khá cứng rắn từ chối mọi lời ong bướm của những gã đàn ông khác. Sau tôi lại gục ngã trước đối tác của công ty tôi. Người ấy là người đàn ông rất thành đạt, dẻo miệng. Anh ấy là giám đốc công ty và cũng còn độc thân chưa lập gia đình.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Vì lúc nào cũng tung những lời ngọt ngào ra tán tỉnh nên tôi đã bị “mật ngọt chết ruồi”. Tôi chính thức phản bội chồng và lên giường với người đàn ông ấy. Đến nỗi khi đã lén yêu người khác, tôi quên cả chồng, quên cả đứa con nhỏ chỉ 11 tháng của mình. 

Sau đó, vì quá si tình mà tôi đã chìa đơn ly hôn nằng nặc bắt chồng ký để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Chồng tôi sau nhiều lần níu kéo vì con không thành, anh đã ký. Chúng tôi chính thức ly dị.

Khi đã có cuộc sống mới sung túc 1 bước lên xe bên người đàn ông giàu có, tôi nhanh chóng quên mất chồng cũ đang phải chật vật nuôi con nhỏ của mình. 5 năm qua, tôi chẳng một lần tìm đến hỏi han hay chu cấp cho con gái một đồng. Có thể nói tôi đã quên hẳn quá khứ và không phút vướng bận gì. Bởi tôi tin, dù có ở trong hoàn cảnh nào, chồng cũ sẽ chăm sóc và đối xử với con tốt nhất.

Thế nhưng sau 5 năm bỏ chồng, đến thời điểm như hiện nay tôi đã phải nhận quả báo đến sớm. Chồng mới của tôi tuy hàng ngày đối với tôi rất tốt. Nhưng sau lưng vợ, anh vẫn lăng nhăng gái gú bên ngoài. Tôi nhiều lần khuyên bảo anh không được. Dường như bản chất của anh đã như vậy. Quá mệt mỏi, tôi đã quyết định chia tay chồng.

Sau khi ly hôn chồng mới, tôi về nhà ngoại sống. Một lần đi café với bạn, tôi tình cờ gặp lại chồng cũ và con gái cũng ngồi đó. Thấy tôi, anh vẫn gật đầu chào như bạn bè bình thường. Thế nhưng con gái thì không còn nhận ra tôi nữa. Nó coi tôi như người xa lạ vì bao năm qua tôi bỏ rơi con không đoái hoài đến.

Chồng cũ của tôi bảo, kể từ khi tôi rời bố con anh đi, phải mất 1 thời gian dài 2 người mới quen được. Khốn khổ nhất là lúc con tôi bị ốm phải vào viện chỉ có bố với bà nội bên cạnh. Dù chạnh lòng nhưng giờ cũng quen rồi. Hiện cuộc sống của bố con anh rất tốt. Anh có công việc cho thu nhập cao và con gái cũng ngoan ngoãn, đáng yêu.

Tôi cũng kể anh nghe về cuộc sống hôn nhân vừa tan vỡ của mình. Tôi xin lỗi anh vì đã bỏ rơi con. Song anh cười rất hiền hậu bảo ai cũng có lựa chọn của mình. Chỉ là không còn duyên phận với nhau nữa thì sẽ không ở bên nhau. Nghe anh nói vậy tôi vừa biết ơn, vừa xấu hổ với chồng cũ.

Thời gian này, tôi và chồng cũ hay nhắn tin, gọi điện chuyện trò về con gái. Tôi cũng hay mua quần áo cho con, đưa con đi ăn đi chơi. Mỗi lúc ở bên chồng cũ và con gái, tôi lại thấy ấm áp lạ thường. Nhiều lúc tôi cứ muốn yêu và theo đuổi lại chồng cũ song còn ngập ngừng chưa dám vì chưa biết anh ý tứ thế nào.

Hôm qua, lúc cả 2 đưa con đi công viên chơi, tôi mới tỏ tình lại với anh. Cứ tưởng anh sẽ vui hoặc vì con gái mà cho tôi cơ hội. Nào ngờ anh rất nhẹ nhàng, thẳng thắn. Vừa cười anh vừa bảo: “Xin lỗi, em đã hết cửa rồi. Dù chưa có người phụ nữ nào khác nhưng anh thấy chúng ta như hiện nay sẽ ổn hơn. Anh cạch đến già lấy vợ rồi”.

Nghe chồng cũ nói tôi rất bất ngờ và cũng rất buồn. Có phải anh đã có bạn gái mới mà chưa kể với tôi không? Hay thực sự vì tôi mà anh đã quá hãi hùng với cuộc sống gia đình rồi? Song tôi vẫn chưa hết hy vọng đâu mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.