Nghĩ mà thấy bực mọi người ạ, đúng là có tiền chỉ nên gửi tiết kiệm hoặc đầu tư chứ đừng dại cho ai vay. Lúc người ta cần thì cầu cạnh mình nghe giọng khổ sở lắm. Kiểu không vay được chắc chết, lại còn hứa hẹn trả ngay. Giờ thì dai như đỉa.

Tôi với bạn quen nhau từ hồi cấp ba, nhà không gần nhưng mà chung lớp nên chơi cùng nhóm khá thân thiết và vui vẻ. Đến khi vào đại học chúng tôi vẫn gặp gỡ thường xuyên, thỉnh thoảng lại gọi nhau uống nước, chém gió. Trong nhóm có đứa nào gặp chuyện không may hoặc khó khăn thì cả hội cùng xúm vào, của ít lòng nhiều đỡ đần bạn.

Tôi cũng không phải giàu có gì nhưng các bạn còn hoàn cảnh hơn nên chỉ có chuyện mình giúp người ta chứ chưa được nhờ ai bao giờ. Ngay cả khi đi làm, ai cũng lập gia đình hết rồi mỗi người một cuộc sống, nhưng thỉnh thoảng bạn lại nhắn tin cho tôi:

“Linh có tiền không tôi mượn 2 triệu”.

Những lần vay từ 500k vài ba triệu nó trả rất sớm, không thiếu 1 xu. Thậm chí hôm trước vay hôm sau đã chuyển khoản luôn nên tôi cũng tin tưởng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Cách đây 3 năm, nó hẹn tôi ra café nhưng mục đích chính là để vay tiền. Bạn bảo chán công việc đi làm thuê, bị sếp chèn ép nên muốn nghỉ quay ra kinh doanh. Nó hỏi mượn vợ chồng tôi 100 triệu góp vào làm vốn.

Về tôi suy nghĩ rất nhiều. Lúc đó hai vợ chồng cũng có một ít tiền để dành. Cho bạn vay cũng là làm phúc giúp nó, nhỡ sau này mình có công việc lớn như làm nhà, mua xe bạn cũng sẽ vui vẻ giúp ngược lại thôi.

Hôm đưa tiền cho bạn, tôi bảo:

“Mình chỉ gom được 80 triệu thôi nhưng nhớ dồn đưa lại sớm sớm nhé!”

“Yên tâm, mình đã nợ dai lúc nào đâu. Có khi 1, 2 tháng xoay được rồi mình lại trả luôn ấy chứ”.

Đấy, lúc vay thì bạn dẻo kẹo, hứa hươu hứa vượn là sẽ trả sớm, vậy mà 3 năm rồi chưa thấy đả động gì Rất nhiều lần tôi chủ động gọi điện hỏi tiền bạn, thậm chí phải uốn 6, 7 tấc lưỡi mới dám đòi nợ:

“Dạo này bí quá, ông xã vừa bị tai nạn cần tiền, bạn xem thế nào cho mình xin lại nhé”.

Vậy mà bạn bắt đầu giở giọng:

“Mình chẳng kiếm được khoản nào mà trả nợ nữa. Bạn thư thư cho vài hôm xem xoay sở được không nhé”.

Thế nhưng tuần sau tôi gọi điện bạn cố tình không thèm nghe máy. Mấy lần nhà tôi có việc, cần tiền lắm nhưng không thể đòi được. 80 triệu chứ ít đâu, 3 năm nay số tiền cứ om để đấy.

Bực cái là nếu bạn hoàn cảnh, nghèo khó tôi không nói nhưng có vẻ công việc buôn bán rất tốt.  Vào trang fb cá nhân tôi thấy nó đăng ảnh đi du lịch, ăn đồ đắt tiền, trưng diện sống ảo rất tưng bừng. Vậy mà có 80 triệu vay của người khác 3 năm không thèm trả. Hỏi nhiều thì bạn gắt:

“Sợ người ta quỵt à mà đòi lắm thế”.

Giờ tôi muốn đòi nợ mà còn ngại hơn người đi vay. Mỗi lần định hỏi tiền cứ phải lựa lời hết mức, giống như kiểu nịnh bợ, cầu cạnh người ta ấy. Vậy mà bạn vẫn không trả, thế mới tài. Sao lại có người dai thế không biết, khi vay thì ngon ngọt đến lúc trả lại tiếc! Chẳng lẽ bạn định ăn quỵt luôn?

Chobanvaytien

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com