Còn có hơn tháng nữa là Tết, thành ra vợ chồng tôi cũng bắt đầu lên kế hoạch cho mùa Tết năm nay rồi. Tôi rất ngưỡng mộ những cặp vợ chồng quê ở gần nhau. Vì ít ra thì cũng không phải chia Tết nội Tết ngoại. Còn nhà tôi thì hai bên cách nhau cũng 300 cây số cơ. Chỉ tính mỗi khoản đi lại cũng tốn cả ngày trời chứ ít gì.
Tôi vẫn nhớ ngày xưa, bố mẹ vợ cứ nhất quyết không cho hai đứa cưới nhau vì khoảng cách địa lý. Ông bà sợ sau này khi cưới thì xem như mất con. Thậm chí đến hôm cưới, bố vợ vẫn dặn dò tôi:
"Bố giao con gái bố cho con. Nói thật với con, bố chẳng bao giờ nói những lời này. Nhưng bố lo lắm, chỉ sợ nó ở nhà chồng lạ nước lạ cái rồi không chịu được. Vợ con nó còn trẻ, nhiều cái chưa rành rọt, bố mẹ thì ở xa. Có gì con phải biết bảo vệ vợ".
Đợt ấy chúng tôi cưới vào đúng dịp gần Tết. Cho nên năm đầu tiên làm dâu, vợ tôi có được về ngoại đâu. Bố mẹ tôi cũng biết ý nên chẳng yêu cầu cô ấy phải làm việc gì cả. Thậm chí còn gửi một số đặc sản quê tôi về nhà thông gia. Có điều đến đêm 30, tôi vẫn chứng kiến cảnh vợ rơi nước mắt vì nhớ nhà.
Sau khi chuẩn bị cỗ cúng, bố mẹ tôi về phòng ngủ còn vợ lủi thủi dọn dẹp dưới nhà bếp. Tôi định xuống phụ vợ, không ngờ lại thấy cô ấy đứng dưới chân cầu thang khóc nức nở. Hỏi ra thì vợ mới nói:
"Em định làm việc cho khuây đi nỗi nhớ nhà. Nhưng nghĩ cảnh năm ngoái bằng giờ ở nhà mà buồn không chịu được. Bây giờ em mới thấm cảnh lấy chồng xa đấy".
Mùng 1 năm ấy tôi xin phép bố mẹ đưa vợ về ngoại ăn Tết sớm. Bố mẹ tôi thì thoải mái chẳng có vấn đề gì. Chỉ là lúc vợ tôi gọi cho bố mẹ thông báo, mẹ vợ khuyên:
"Thôi con ạ. Năm đầu đi lấy chồng, con cứ ăn Tết đến mùng 3 rồi về cũng được. Bố mẹ ở nhà vẫn bình thường, đừng về sớm thế hàng xóm quanh đó họ lại đánh giá cho đấy".
Vậy là năm đầu tiên vợ tôi không ăn Tết nhà ngoại. Mãi mùng 3 hai đứa mới gọi xe về. Đến năm thứ 2 thì vợ tôi bầu sắp sinh. Lúc đó đang ở tháng thứ 8 rồi. Tôi mới trêu vợ:
"Về nhà bố mẹ ăn cái Tết rồi quay lại lên bàn đẻ nhé!".
Hai vợ chồng cứ đinh ninh là như vậy. Còn dặn bố mẹ tôi là sẽ về ngoại từ 28 Tết cho đỡ tắc đường. Vậy mà người tính không bằng trời tính mọi người ạ. Đêm 27 Tết vợ tôi vỡ ối sinh non, cả nhà kéo nhau vào viện sinh. Thế là thay vì về nhà ngoại ăn Tết thì mẹ vợ tôi lại phải khăn gói lên đường chăm con gái đẻ. Nghĩ cũng tội bà, ở nhà sửa soạn Tết hết rồi đấy chứ. Nhưng vì vợ tôi sinh non, bà sốt ruột nên vội vàng lên nhà tôi ngay.
Mặc dù sau sinh 2 tháng, vợ tôi cũng được về ngoại ở 3 tuần nhưng tính ra là không được ăn Tết nhà ngoại. Nhiều lúc hai vợ chồng tâm sự, cô ấy cứ nhớ những năm chưa lấy chồng:
"Nhà em năm nào cũng gói bánh chưng chứ không mua bánh sẵn như ở đây. Mà vui lắm, ngày xưa nằm canh nồi bánh còn bị bén lửa cháy cả cái vạt áo. Nhưng mà vui, bao giờ về em cũng muốn được nấu bánh như thế".
Bữa trước vợ tôi gọi về nhà. Nhân tiện cũng sắp Tết, mẹ vợ mới hỏi:
"Năm nay vợ chồng có kế hoạch gì cho Tết chưa? Con nhỏ thì ăn Tết nhà nội thôi chứ? Đi xa mẹ sợ cháu nó ốm đấy".
Nghe đến đó vợ tôi buồn hẳn. Cô ấy bảo đã mấy năm không về, nhớ mâm cơm Tết ở nhà lắm rồi. Thế là không khí lại trùng xuống. Biết vợ chịu thiệt thòi nhiều vì lấy chồng xa, năm nay con nhỏ nhưng tôi vẫn quyết định sẽ để cô ấy ăn Tết nhà ngoại. Nói gì thì nói, ở nhà chồng có thoải mái bao nhiêu thì vợ tôi cũng không thể thoải mái lăn ra ngủ trong mấy ngày nghỉ được.
Hôm qua nhân lúc cả nhà đang ăn cơm, tôi mới bảo với bố mẹ:
"Năm nay con xin phép cho nhà con về ăn Tết 6 ngày nhé! 2 năm rồi không về ăn Tết, chắc quên hết cỗ Tết ở quê rồi".
Bố mẹ tôi rất vui vẻ, còn dặn nhau mua ít đồ để biếu thông gia. Còn vợ tôi thì mừng lắm, cứ bảo là sau hơn 2 năm đi lấy chồng, năm nay mới được về nhà dịp Tết. Tôi thì thấy tốt nhất là mình nên tự mở lời. Bởi vợ dù có muốn đến đâu cũng ngại với nhà chồng chứ.
Thú thật là từ khi có con gái, tôi bắt đầu để ý đến vấn đề này hơn. Nghĩ sau con mình lấy chồng xa mà không được về với bố mẹ dịp lễ Tết thì buồn lắm. Cho nên đối với vợ, tôi luôn dặn bố mẹ phải thông cảm. Dù sao cô ấy cũng ở nhà chồng, phục vụ cả năm trời rồi. Mấy ngày Tết là thời gian cần được nghỉ ngơi và thoải mái đầu óc. Thế là năm nay, vợ tôi sẽ được về quê ăn Tết rồi mọi người ạ. Chẳng đâu tốt bằng nhà đẻ phải không mọi người?

