Các chị đi đẻ thì ai chăm sóc ạ? Em sinh hai đứa lần nào cũng chỉ có mẹ đẻ tất bật lo lắng từ cái tã của cháu đến miếng ăn của con gái. Nói cháu bà nội tội bà ngoại cấm có sai tí nào.
Em lấy chồng được 6 năm vì có bầu nên bác sĩ bảo cưới. Gặp phải mẹ chồng ghê gớm, như người ta có cháu còn mừng không hết đằng này bà ghét con dâu sẵn nên cứ lấy cớ chửa trước ra mà đay đi đay lại.
“Tao có hai thằng con trai, đứa dâu nào ngoan ngoãn, đàng hoàng thì tao thương, còn hạng xí xớn chửa trước đừng có hòng”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bà coi em như cái gai ở trong mắt, ai đời con dâu đi đẻ mẹ chồng vẫn ngồi bán gạo như không có gì. Chồng em chở vợ vào viện rồi vứt đấy tìm chỗ ngồi chơi game với xem phim. Em đau đẻ, bò cả dưới nền mà khóc nhưng chồng cũng chẳng thấy mặt đâu.
Bà ngoại cách 20 cây nên ông chở bà lên ngay. Thấy con gái đau quá lại khó sinh mới xin cho mổ. Suốt cả tuần nằm viện mẹ chồng vào hỏi đúng câu:
“Trai hay gái?"
Rồi bà bảo:
“Tôi phải về bán gạo, khách họ chờ đầy ở quán rồi”.
Mẹ chồng thì coi chuyện kiếm tiền còn quan trọng hơn việc con dâu sinh cháu. Chồng có diễu ra diễu vào cũng chỉ mua được chai nước rồi lại ngồi ngáp ở ghế. Cũng may là bà ngoại xông xáo, chăm sóc con gái với cháu ngoại từng li từng tí, chứ chờ miếng cháo của nhà chồng có mà chết đói.
Em sinh đứa thứ hai cũng vậy. Đúng ngày hẹn mổ theo lịch bảo chồng đưa lên viện thì anh mắng:
“Đã đau đẻ đâu mà đi”.
Vứt em ở viện là gọi ngay cho mẹ vợ lên chăm con gái còn mình thì về nhà ngủ. Em mổ xong thuốc tê ngấm nên ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy thấy mẹ đẻ lúi húi bên cạnh, lau trán, bóp tay cho con gái đỡ bị tê, lấy nước để chấm môi chứ chưa được uống ngay.
Nhìn mẹ lo cho mình mà em thấy tủi thân lại thương mẹ. Nằm viện 5 ngày thì chỉ có ông bà với anh chị em họ ngoại đến thăm cháu thôi, đằng nhà chồng tuyệt nhiên không có ai thò mặt. Ngẫm đàn bà đúng là khổ mang nặng đẻ đau việc gì cũng ngoại hết.
Hôm được ra viện, em bế luôn con về bên ngoại để bà chăm ở cữ. Chồng gọi điện mắng té tát:
“Chỉ có đi trốn việc, đón luôn thằng lớn sang mà trông”.
Thế là ông ngoại lại phải lên chở cháu sang bên này chơi. Nghĩ mà ấm ức quá, có việc thì nhà chồng đùn đẩy, nhưng chưa hết cữ đã giục về vì không có ai cơm nước. Em chỉ mong được ở bên ngoại lâu thật lâu chứ cứ nghĩ cảnh con mọn mà về nhà chồng lại thấy ớn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

