Bố mẹ tôi chỉ có 2 cô con gái. Chị gái tôi lấy chồng thành phố gần chục năm nay. Anh chị cũng có nhà riêng dù chỉ 30m2 nhưng 2 tầng nên cũng có chỗ sinh hoạt rộng rãi. Còn tôi sống với bố mẹ ở quê nhưng hơn 1 năm trước tôi lên Hà Nội học đại học và thuê trọ bên ngoài. Từ chỗ tôi đến nhà anh chị khoảng 5km.

Bình thường bận học nên tôi ít khi sang nhà anh chị chơi lắm. Hơn nữa chị gái cũng có 2 con nhỏ, lại đi làm cả ngày nên rất bận rộn. Chỉ thỉnh thoảng cuối tuần tôi về quê thì chị gửi ít đồ cho mẹ. Lúc ấy tôi mới sang lấy đồ rồi ăn bữa cơm cùng anh chị.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chị gái rất quan tâm, yêu thương tôi. Lúc nào chị cũng nhắc nhở tôi ở thành phố phải chăm học hành. Có lúc thì chị hỏi chuyện yêu đương nhưng sinh viên năm nhất, tôi cũng chưa để mắt tới ai cả. Tính cách tôi vẫn trẻ con, hướng nội nữa nên không có nhiều bạn bè.

Còn anh rể tôi hoạt bát, nhanh nhẹn, năng động lắm. Anh hiện là kỹ thuật viên 1 công ty nên công việc của anh cũng đi suốt ngày, có hôm trực ca về muộn. Mấy năm qua anh đối xử rất có chừng mực với em vợ và nhà vợ. Tôi chưa phàn nàn về anh bất cứ điều gì.

Thời gian gần đây do dịch Covid, toàn thành phố giãn cách xã hội nhưng công ty của anh chị vẫn phải đi làm. Chị gái tôi 1 tuần cũng phải có 3 ngày tới văn phòng. Bởi thế tuần 3 buổi 2,4,6 chị nhờ sang nhà trông cháu giúp. Tôi cũng đồng ý.

Những hôm tôi sang trông cháu thì hay ngủ lại nhà vì trời đã tối nguy hiểm khi đi lại nên chị không cho về. Tôi thường ngủ cùng chị gái và 2 cháu ở phòng tầng 1, còn anh rể đi làm về thì ngủ ở tầng 2.

Những tuần đầu thì không có chuyện gì xảy ra nhưng 2 tuần trở lại đây ngủ ban đêm ở nhà chị, đã có ít nhất 3 lần tôi giật mình tỉnh giấc vì cảm nhận được bị anh rể đụng chạm. Khi thấy tôi mở mắt thì anh lại liền giả vờ quay sang ôm ấp các con hay lẩn lên gác như không có chuyện gì xảy ra.

Từ hôm bị anh rể làm như vậy nên mỗi khi ngủ, tôi rất sợ hãi . Tôi thường tránh mặt anh. Nhiều lần tôi không muốn sang nhà chị gái để trông cháu giúp nữa nhưng lại không biết phải lấy lý do từ chối thế nào. Tôi sợ chị không hiểu lại giận ngược bảo em gái ích kỷ.

Song tôi cũng không thể kể rõ đầu đuôi với chị hay bố mẹ mình về chuyện này vì sợ sẽ khó xử. Hơn nữa, vợ chồng chị vẫn rất hạnh phúc, anh rể luôn yêu vợ thương con nên sợ nói ra chị ấy còn đổ thừa cho tôi không ý tứ thì xấu hổ hơn. Tôi phải làm sao bây giờ đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết