2h đêm khi vợ chồng tôi và con gái đang ngủ say thì tôi giật mình nghe thấy tiếng đập cửa. Còn đang ngái ngủ thì chồng tôi đã chạy vội ra mở cửa trước, miệng liến thoắng hỏi:

“Vợ chú đau đẻ phải không?”

Đến tôi và cậu hàng xóm có lẽ cũng ngạc nhiên khi anh lại biết rõ vợ cậu ta đang đau đẻ và người bấm chuông là chồng cô ấy. Lúc này cậu hàng xóm mới bảo:

“Vâng ạ, vợ chồng bác cho nhà em gửi nhờ chìa khóa. Giờ em đưa vợ vào viện sinh, cô ấy đau bụng từ nãy rồi ạ. Mai nhà em có người ở quê ra thì nhờ anh chị đưa chìa khóa cho họ vào nhà”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng tôi nhận chìa khóa rồi chạy vào nhà đưa cho vợ. Anh mặc vội quần áo dài và dắt xe máy ra. Tôi ngạc nhiên hỏi:

“Đêm hôm rồi anh còn đi đâu”.

“Anh đi với chú Minh vào viện. Khổ thân đi đẻ có 2 vợ chồng, bố mẹ ở quê chưa ra. Anh vào xem có gì thì giúp đỡ”.

Chồng nói vậy tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì. Tôi còn bảo anh vào viện nếu hàng xóm có gì bất thường phải gọi về nhà thông báo cho tôi cùng biết. 

Chồng tôi vừa đi viện 1 lúc thì lại thấy anh về. Sợ kinh động đến vợ con nên lúc vào nhà anh dắt xe rất nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng anh lẩm bẩm một mình:

“Tận nửa tháng nữa mới đến ngày sao lại sinh sớm thế nhỉ”.

Thấy vậy tôi cười bảo:

“Anh lẩm bẩm gì thế? Bảo hàng xóm sinh sớm á. Các ông thì biết cái gì, đẻ lúc nào sao ai quyết định được”.

Vợ chồng chú Minh là hàng xóm trọ cùng dãy với vợ chồng tôi. Chú ấy là nhân viên kỹ thuật một công ty sản xuất nông cụ máy nông nghiệp. Vợ chú ấy ở nhà làm may, ngoài cắt may còn nhận khâu vá quần áo cho những hộ gia đình quanh đây.

Trong xóm trọ này nhà tôi với nhà chú Minh cùng tuổi nên hợp nhau. Cứ có đồ ăn ngon tôi lại nấu nhiều thêm để mang sang cho và nhà chú ấy cũng vậy. Chú Minh với chồng tôi hợp nhau lắm. Hai người hay rượu chè cà kê với nhau. Vợ chú ấy cũng hiền lành, ngoan ngoãn và biết ứng xử nên tôi cũng rất quý. Nói chung ngày nào 2 nhà cũng qua lại rất thân thiết và tự nhiên.

Mấy ngày sau thấy chú Minh sang nhà rối rít cảm ơn vợ chồng tôi. Trong khi tôi vui mừng vì mẹ tròn con vuông thì chồng tôi cứ nóng lòng hỏi:

“Không biết đứa bé giống ai, mẹ hay bố hả em?”

Chú Minh cười:

“Giờ thấy giống mẹ nhiều bác ạ, chưa có nét nào giống em cả nhưng trẻ con sẽ còn biến đổi nhiều”.

Chồng tôi ngẩn người ra nhưng lại tự nhiên đỏ mặt:

“À, ừ, giờ còn bé sao nói trước được điều gì, mai còn thay đổi khác hẳn ấy chứ”.

Suốt mấy ngày cô hàng xóm đẻ, tôi để ý chồng đặc biệt quan tâm tới chuyện này lắm. Khi cô ấy từ viện về nhà, anh suốt ngày qua lại chơi dù lúc trước sợ gái đẻ làm mình xúi quẩy. Tôi nhìn chồng cũng thấy lạ mà không lý giải được.

Rồi hôm qua cô hàng xóm bị tắc tia sữa thôi mà chồng tôi biết chuyện cứ cuống lên giục vợ hỏi chỗ bán thuốc hay mẹo chữa tắc tia sữa. Cứ đi làm về là anh lại chăm chăm đưa con nhỏ qua bên hàng xóm chơi rồi bế bồng thằng bé hệt như con mình.

Nhiều hành động gộp lại của chồng khiến tôi đâm nghi ngờ. Liệu có khi nào chồng tằng tịu với hàng xóm cho ra “sản phẩm” kia không? hay là anh chỉ le te thế thôi. Tôi phải làm sao để rõ những nghi hoặc trong lòng?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet