3 năm trước, tôi quen chồng trong một lần đi làm ca về muộn lại bị hết xăng giữa đường. Lúc ấy, anh đi ngang qua dừng lại giúp tôi. Vì quá thiện cảm với chàng trai tốt bụng, tôi đã xin số của anh mong cuối tuần hẹn nhau đi ăn 1 bữa cảm ơn. Nào ngờ sau đó chúng tôi yêu nhau và làm đám cưới.
Vì đều là người ở quê lên phố đi làm, gia đình 2 bên lại nghèo nên sau cưới vợ chồng đều xác định tự lập là chính. Chúng tôi thuê 1 phòng trọ nhỏ để ở vì cả hai đều làm công nhân nên thu nhập không cao.
Ảnh minh họa internet.
Một năm sau ngày cưới thì hai đứa vui mừng đón con gái đầu lòng. Từ ngày sinh con, do bà nội ngoại ở quê bận không lên giúp được nên tôi phải xin nghỉ làm ở nhà. Chi tiêu của 2 vợ chồng càng eo hẹp hơn khi chỉ trông chờ vào đồng lương của anh. Có những tháng không đủ, tôi phải lấy cả tiền tiết kiệm, tiền được mừng ngày cưới ra bù vào khiến khoản này cũng dần cạn kiệt.
Cuộc sống thường xuyên thiếu trước hụt sau nên dần dần vợ chồng tôi hay mâu thuẫn cãi cọ nhau. Có lúc tôi hét lên:
“Nhìn chồng người ta mà thèm. Chồng mình thì bao năm đi làm lương lậu không chút thay đổi nào”.
Chồng tôi cũng hằm hằm:
“Cô tưởng tôi sướng lắm à. Nhà thì có tận 2 cái tàu há mồm, con thì hay ốm đau sao tôi xoay xỏa được”.
Nói chung vì lo lắng và áp lực vì tiền mà tôi thường xuyên cằn nhằn chê trách chồng. Có lúc mất kiểm soát thì chồng cũng đôi co lại hoặc vào giường ngủ sớm để tránh chạm mặt vợ.
Chúng tôi vẫn thường xuyên cãi vã vì chuyện tiền nong nhưng tối nào tôi cũng được chồng pha 1 cốc nước hoa quả cho uống. Nhìn thấy hành động đó của anh, tôi vui lắm vì lão vẫn quan tâm đến vợ.
Nhưng không hiểu sao đợt ấy tôi thấy mình mệt mỏi hơn, lúc nào ở nhà trông con cũng trong tình trạng buồn ngủ. Làm gì tôi cũng thấy uể oải, thậm chí đến cãi nhau với chồng nhiều khi tôi cũng không buồn nói nữa.
Chỉ sợ bản thân mắc phải bệnh tật gì, một ngày chồng đi làm tôi gửi con cho hàng xóm trông giúp rồi đến viện kiểm tra. Thế nhưng kết quả cho thấy tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất cứ bất thường nào nên lại về.
Mới đây khi chồng pha cốc hoa quả như thường lệ cho vợ, nhưng do bận con nhỏ nên tôi chưa uống ngay được. Nào ngờ để ly nước hoa quả trên tràn, con mèo nhà tôi nhẩy lên làm đổ. Tối đó con mèo thường ngày nghịch ngợm lại ngủ li bì.
Không tin nổi vào mắt mình, tôi hỏi chồng thì anh thú nhận:
“Do em thường xuyên gây sự, cãi vã khiến anh mệt mỏi và áp lực quá nên đã bỏ 1 lượng nhỏ thuốc ngủ vào cốc nước hoa quả để vợ ngủ sớm hơn để yên cửa nhà”.
Nghe anh nói mà tôi không thể tin nổi người chồng hiền lành lại có thể hành động như vậy sau lưng mình. Liệu có đơn giản là do mệt mỏi vì vợ hay cằn nhằn quá không hay còn lý do nào khác anh mới chuốc thuốc ngủ cho vợ bất chấp ảnh hưởng xấu đến sức khỏe? Tôi có nên ly hôn người đàn ông đáng sợ như vậy không?
Ảnh minh họa internet.

