Tôi đang rối quá mọi người ạ, chồng vừa mất xong chưa được 49 ngày nhưng sếp lại tỏ tình. Giờ tôi nhận lời liệu có bị chửi rủa không?

Tôi với chồng cũ thì gần như là ly thân mấy năm nay rồi. Nhưng vì chút tình nghĩa cuối cùng mà tôi vẫn thăm nom anh ta mặc dù trước đây tôi bị đày hơn cả sống trong địa ngục.

Hồi cưới tôi mới có 20 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi. Ở quê nhưng anh ăn chơi đàn đúm ghê lắm, cưới về rồi tôi mới biết chồng bị nghiện, sợ lắm nhưng lúc đó tôi đã có bầu được mấy tháng nên không thể bỏ đi được. Với lại có bỏ thì cũng bị chồng đánh cho lên bờ xuống ruộng. Tôi bầu bí nhưng vẫn bị chồng tát như cơm bữa, vừa đau vừa nhục nhưng chả có cách nào khác.

Cho đến khi con được 2 tuổi thì tôi trốn đi làm ở dưới này. Nhắm mắt bỏ con cho bố mẹ chồng chăm. Ông bà cũng nghèo nên mỗi tháng tôi gửi tiền về cho họ chứ không về vì sợ chồng. Nghĩ thương con lắm mà chẳng biết làm sao được.

Đùng cái tôi nghe tin chồng bị bệnh, về thăm tôi mới biết anh bị nhiễm HIV. Thú thực là lúc đó tôi sợ lắm, mặc dù 2 năm không gần gũi chồng nhưng thôi chỉ lo mình dính H từ anh anh ta trước đó rồi. Cũng may là tôi khám sức khỏe, xét nghiệm không làm sao cả. Chồng tôi cũng suy sụp, lúc bệnh tật ốm yếu nằm một chỗ rồi anh mới hối lỗi, muốn làm lại từ đầu thì không còn đường quay về nữa.

Tôi còn chút lương tâm cuối cùng nên không ly hôn, cố gắng kiếm tiền gửi về thuốc men cho chồng, nuôi con.

Thế rồi tháng trước anh ấy đi vì lao phổi cấp. Hôm đó đúng lúc tôi chả có xu nào trong túi cả, tôi báo tin với hành chính là chồng mất, xin nghỉ vài ngày về lo hậu sự cho anh ấy. Tự nhiên sếp gọi tôi vào phòng đưa cho cái phong bì bảo:

“Trong này có 20 triệu, em cầm về mà lo cho cậu ấy. Anh gửi 10 triệu giúp, còn em ngại thì anh cho vay 10 triệu.”

Tôi cảm ơn sếp rối rít. Trước nay tôi biết anh là người hào phóng, dễ tính và cởi mở nên vui vẻ nhận tiền. Về lo hậu sự cho chồng xong xuôi, tôi lại lên đi làm. Lúc đó, tôi vào phòng cảm ơn sếp vì số tiền anh cho mượn để tôi có thể lo mọi việc tươm tất cho chồng. Nhưng tự nhiên sếp cầm tay tôi bảo:

“Em không cần phải trả tiền anh đâu, cứ trả cuộc đời còn lại cho anh là được rồi”

Tôi bàng hoàng quá. Trước nay tôi biết sếp đã ly hôn, anh cũng có tình ý với mình nhưng tôi luôn giữ khoảng cách không để tiếng dị nghị trong công ty. Không ngờ chồng tôi vừa mất mà anh lại thẳng thắn nói ra điều đó. Anh bảo anh thích tôi lâu rồi, biết tôi chưa ly hôn nên chưa dám mở lời thôi.

Nói thật là tôi cũng có tí ti cảm tình với sếp nhưng tuổi này thì không phải là yêu đương nữa. Tôi có nên cho mình một cơ hội không, tôi với anh rổ rá cạp lại cũng đâu có sao mọi người nhỉ?

hình ảnh