Em vừa cãi nhau với chồng và tống cổ lão ra khỏi nhà. Đàn ông thì phải rộng lượng và biết bỏ qua. Chứ như chồng em bây giờ, nói thật em chẳng cần.
Chồng em có ác cảm với mẹ vợ từ khi cưới cơ. Chuyện là ngày ấy nhà em chẳng khá giả gì. Con gái cưới lo được cái đám cưới ổn là cảm ơn lắm rồi, đừng nói là vàng. Biết mẹ cũng chẳng có, em mới nhắc:
Ảnh minh họa internet.
“Thôi, mẹ mua lấy mấy cái vòng mỹ ký lên mà trao. Lúc đó ai cũng vội vàng, người ta chẳng nhìn ra đâu. Chứ giờ mà mua vàng thật thì tiền đâu ra”.
Mẹ em nghe xong thấy có lý nên làm theo. Nào ngờ cưới xong, chồng em kiểm vàng, lão nhận ra ngay các chị ạ. Đêm ấy chồng em làm ầm lên, còn bảo:
“Người nhà với nhau mà cũng lừa dối thế à? Lúc bà ấy lên trao, anh đã nghi rồi, không ngờ là thật. Em xem mẹ em đi, có xấu mặt không cơ chứ”.
Sợ lão ác cảm với mẹ vợ, em cũng thanh minh và nói mình là người đưa ra chủ kiến ấy. Nhưng lão có tin đâu các chị, cứ bảo là em bênh mẹ nên đứng ra nhận. Thế rồi từ đó, lão gặp mẹ em mà chẳng thèm chào hỏi gì. Tết đến ngồi tí là kiếm chuyện đi về. Hai năm làm rể nhà em, lão chưa ở lại ăn một bữa cơm là biết thế nào rồi đấy.
Hôm qua mẹ em sang chơi, bình thường bà ngại con rể nên chẳng đến. Vì thế khi thấy mẹ, em đoán ngay nhà có chuyện. Quả thật mẹ em đến để vay tiền, dù ngại nhưng bà vẫn mở lời:
“Mẹ có chuyện này muốn nói với các con. Chuyện là bố mẹ chuẩn bị sửa sang căn bếp, còn thiếu chút tiền. Mẹ muốn hỏi các con có không, cho mẹ vay 20 triệu, cuối năm mẹ trả”.
Em chưa kịp nói gì, chồng đã ra sân thả chó, miệng thì lẩm bẩm:
“Mẹ đến đúng ngày thật đấy, đang tháng cô hồn còn đi vay tiền. Hay mẹ muốn ám việc làm ăn của bọn con. Đợt này dịch dã, con chẳng có tiền đâu mà cho mẹ”.
Ôi em nghe tức điên, nhưng cũng phải nói mẹ về trước có gì em gửi tiền qua. Sau khi mẹ về, em mới đóng cửa cãi nhau với lão chồng một trận. Năm ngoái bố mẹ lão xây nhà, bọn em cho hàng 300 triệu, em có phàn nàn gì đâu. Thế mà giờ chỉ 20 củ, chồng em cũng thái độ thế đấy. Lần này em quyết không nhân nhượng, tiền thì em tuyên bố thẳng là cho luôn 50 triệu, còn chồng em ý kiến nữa, em lôi ra toà luôn. Lấy chồng để nhờ chồng chứ lấy chồng rồi xa lánh nhà đẻ, em thà ở vậy cho nhàn thân.
Ảnh minh họa internet.

