Khi tôi mới về nhà chồng, bố mẹ anh đã hứa dõng dạc:

“Vợ chồng con cứ ở chung với bố mẹ, 3 năm nữa kinh tế ổn định hơn sẽ cho 2 đứa ra riêng và sẽ cho 3 tỷ. Lúc ấy các con mua nhà mặt đất hay chung cư thì tùy bởi đó là quyền của các con”.

Là dâu mới tôi cứ tin vào những lời hứa hẹn đó của bố mẹ chồng. Vì tôi nghĩ nhà anh chỉ có mình anh là con trai, ông bà có của không cho anh thì cho ai? Còn cô em chồng cũng lập gia đình rồi, lại có cuộc sống riêng khấm khá nên bố mẹ tôi không phải bận lòng nữa.

Hơn nữa ở chung nhà với bố mẹ chồng cũng rất thoải mái. Hàng ngày vợ chồng tôi đi làm, tối về đã có sẵn cơm nước ông bà nấu. Bố mẹ anh tính thanh niên, rất tâm lý và ít để ý con dâu. Việc các con thì các con làm, chưa bao giờ ông bà cấm đoán hay can thiệp điều gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi còn 2 tháng nữa là tròn 3 năm ở nhà chồng, tôi còn đang hí hửng vì sắp đến ngày được thực hiện lời hứa cho 3 tỷ mua nhà ra riêng. Vì thế, 2 vợ chồng tôi đã tính toán tới chuyện mua đất mua nhà ở đâu. Thậm chí bố mẹ chồng cũng bảo:

“2 đứa ngắm dần đi, đến hẹn bố mẹ sẽ giữ lời. Cho đúng 3 tỷ còn muốn mua nhà đẹp mà hơn tiền thì 2 đứa tự phải bù”.

Đang yên đang lành thì đùng cái 2 tháng trước bố chồng tôi đổ bệnh. Ông bị nhiều bệnh kết hợp lắm nên bác sĩ tiên lượng điều trị chỉ cầm cự. Mới 2 tháng ông nằm viện mà nhà tôi đã liêu xiêu vì tiền viện phí thuốc men. Cả nhà tập trung lo cho bố chồng nên cũng không ai nhắc tới chuyện cho chúng tôi 3 tỷ mua nhà nữa.

Mấy hôm trước vì đã quá ngày hẹn nên tôi trơ mặt nhắc mẹ chồng. Bà cũng nói rằng:

“Bố con mấy tháng nay ngã bệnh nằm đó chưa biết sống chết thế nào nên mẹ quên khuấy đi mất. Thôi được rồi, tụi con thích ra riêng thì cứ tiến hành như dự định. Nhưng vì tiền tiết kiệm để dành chữa bệnh cho bố cũng đã hết 1 khoản rồi nên mẹ xin giảm xuống cho 1 tỉ thôi. 1 tỉ cũng mua được căn chung cư nhỏ rồi”

Bà vừa nói xong thì chồng tôi đồng ý luôn. Anh còn bảo bố còn nằm đó bà cứ giữ tiền đó lo cho ông nhưng tôi ngớ người mà không nói được lời nào. Chẳng nghĩ bà lại nuốt lời như vậy. Mới 3 năm trước lúc nào cũng hứa cho 3 tỷ, giờ thì cho 1 phần nên tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay trong lòng. 

Tôi biết mẹ chồng không phải đã hết tiền đâu, bà vẫn còn 1 tài khoản tiết kiệm nữa đấy. Thế mà bà chẳng lấy ở đó vào mà bù thêm cho chúng tôi. Ít nhất phải cho được 2 tỷ mới mua được chung cư chứ. Đằng này bà lại viện cớ ông ốm mà tùng đó thì mua bán gì. Đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng quá.

Thật sự tôi bực mình quá. Nghĩ vừa ức vừa khinh bố mẹ chồng nuối lời, nói 1 đằng làm 1 nẻo. Biết thế này tôi ra riêng từ đầu cho xong.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet