Cứ nghĩ bố mẹ mất rồi thì 2 chị em sẽ đùm bọc và yêu thương nhau đến tận khi về già mà giờ đây chị gái cũng về bên kia thế giới theo bố mẹ tôi rồi mọi người ơi.
Khi tôi lên 9 và chị tôi 13 tuổi thì bố mẹ trong 1 lần chở nhau về quê nội ăn giỗ đã bị tai nạn giao thông. Từ đó 2 chị em tôi trở thành trẻ mồ côi lớn lên nhờ sự hỗ trợ của cô chú bên nội.
Vì bố mẹ đã mất nên chị em tôi rất chú tâm học hành. Cũng may các cô chú bên nội hỗ trợ đến tận khi học đại học mới thôi. Suốt những năm sinh viên, 2 chị em tôi đều vừa học vừa làm để có tiền trang trải cuộc sống. Nhất là chị tôi, chị ấy luôn bao bọc em gái được sống trong đủ đầy. Ngay cả khi tôi lập gia đình, chị vẫn như mẹ chăm lo cho em.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Năm 28 tuổi chị mới chịu lấy chồng vì khi yêu thấy anh rể cư xử nhã nhặn, tâm lý. Về nhà chồng ra mắt thấy bố mẹ chồng nấu nướng và đưa nhau đi chợ tình cảm nên chị rất ấn tượng. Nhưng chính thức làm vợ rồi, chị mới thấy anh rể hoàn toàn khác với những gì chị nhìn thấy. Tính anh ta cục súc, nóng lên là đập phá đồ đạc, miệng mồm độc địa, sẵn sàng đánh chị những trận thừa sống thiếu chết khi không vừa ý.
Nhiều lần thấy chị như vậy, tôi khuyên ly hôn nhưng chị toàn bảo:
“Ly hôn thì 3 đứa cháu dì lại không được sống cùng nhau, đứa sống với bố, đứa sống với mẹ, chị không nhẫn tâm nhìn cảnh ấy được”
Tôi bảo luôn:
“Chị sợ các con chia đôi ngả thì nuôi tất 3 đứa”
Nhưng chị lại phân trần:
“Làm sao mà anh rể dì nghe thế, chắc chắn sẽ bắt chia con đấy. Hơn nữa bố mẹ đã mất rồi, chị em mình đã không có bố mẹ nên chị không muốn 3 con chị cũng như thế. Anh ta cục súc và nóng tính mới hay đánh vợ. Chị tạm nhắm mắt cho qua, cứ chịu đựng thêm đến khi không thể chịu được nữa xem sao”
Chính bởi suy nghĩ thế mà suốt 12 năm nay chị nhẫn nhịn mắt nhắm mắt mở sống với người chồng như vậy dù cho anh chị đều làm ra tiền, độc lập về kinh tế.
Mới đây chị còn khoe đã tích cóp được 700 triệu nên đang tính sẽ sửa lại nhà cũ cho khang trang hơn. Tôi còn chưa kịp mừng thì lại nghe tin chị đã ra đi mãi mãi.
Một trưa đang làm ở công sở, tôi giật mình khi 3 con chị nháo nhác gọi điện bảo dì đến nhà ngay vì mẹ bị bố đánh nặng lắm. Vội chạy đến nơi thì chị được đưa đi cấp cứu còn anh rể đã ra đầu thú.
3 đứa con nhỏ của chị bập bõm kể, trước đó bố mẹ chúng ngồi bàn bạc việc sửa nhà nhưng phát sinh mâu thuẫn cãi nhau to. Mẹ chúng thấy trời đã trưa nên mới bỏ ra ngoài mua mấy chiếc bánh mì về kẹp giò và trứng cho 3 đứa ăn. Nhưng vừa về tới cổng đã bị bố tức tối nóng giận vì tự ý bỏ đi lúc đang bàn bạc nên đánh vợ vào đầu khiến mẹ khuỵu ngã tại chỗ.
Nhìn túi bánh mì treo ở trên chiếc xe máy mà chị tôi mua về cho 3 con thơ chưa kịp ăn khiến 4 dì cháu tôi hôm đó chỉ biết ôm nhau khóc và lòng đau như cắt. Những ổ bánh vẫn còn đây mà cháu tôi đã mất mẹ rồi.
Từ ngày chị mất, anh rể ngồi tù, vợ chồng tôi lại đón 3 con về nhà mình chăm sóc. Để tiện cho việc hương khói, tôi cũng lập bàn thờ cúng chị tại nhà mình.
Mấy tháng đã qua nhưng cứ mỗi khi nhắc tới chị là 4 dì cháu lại nước mắt lưng tròng. Tôi bằng mọi giá sẽ cố gắng để nuôi dạy 3 cháu nên người đền đáp những ân tình mà chị gái dành cho mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

