Em sinh bé này là bé thứ 2, đứa đầu là con trai, em cũng định kế hoạch rồi nhưng nhỡ nhàng, mà lại không nỡ bỏ con nên em quyết định giữ. Thế nhưng chồng em thì có vẻ không hào hứng chào đón đứa con thứ 2 này lắm.

Chồng em cũng kiếm ra tiền, thậm chí anh còn tích cóp tự mình mua được căn nhà chung cư chứ không phải vay mượn, xin bố mẹ gì cả. Thế nhưng chồng em phải cái tính chi li, cân đo đong đếm từng thứ một. Hồi mới yêu em cũng biết cái tính keo kiệt của anh rồi, đi ăn với bạn bè cấm có rút ví bao giờ, toàn để bạn chi. Nhiều lúc cũng hơi sượng mặt nhưng em nghĩ như thế cũng tốt, chồng đỡ ra ngoài tiêu pha linh tinh còn có tiền đem về nuôi vợ con.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thế nhưng anh không những ki bo với người ngoài mà ki bo luôn cả với vợ. Em đẻ hai đứa đều một mình tự lo hết, bầu bí ốm nghén chồng cũng không quan tâm gì cả. Đến bầu đứa thứ 2 ngày nào anh cũng cằn nhằn:

“Đã bảo đẻ một đứa thôi cứ thích đú cơ. Rồi cô đi làm mà nuôi nó nhé.”

Nói thật là em thèm ăn gì đều phải tự bỏ tiền ra mua rồi ăn ở ngoài, chứ xách đồ về trước mặt chồng kiểu gì cũng bị nói:

“Bóp mồm bóp miệng lại chứ không ăn trôi cả chồng có ngày.”

Từ ngày em bầu bí đứa thứ hai chồng lúc nào cũng đay nghiến, cứ như thể em với con là tội nợ trong đời lão vậy.

Còn chục ngày nữa mới đến dự sinh nhưng mấy đêm trước em đau bụng lâm râm, cứ tưởng ăn gì lạ thôi nhưng càng lúc càng đau hơn. Thấy chồng vẫn còn ôm điện thoại chưa ngủ em bảo:

“Anh ơi, em đau bụng quá giống như sắp đẻ ấy”.

Chồng em mắt vẫn cắm vào điện thoại:

“Đẻ gì sớm thế!”

Đang lạnh nên em định đi ngủ sáng hôm sau mới lên viện nhưng bụng càng đau hơn. Một lúc sau thì bị vỡ ối, em hoảng quá bảo chồng:

“Em vỡ ối rồi, dậy mặc đồ đưa em lên viện đi.”

“Lạnh chết được, ai mà đi nổi giờ này. Cô có biết giờ ngoài trời mấy độ không?”

“Thì anh gọi taxi.”

“Cô bị điên à, lên viện có gần 10 cây mà cũng gọi taxi. Mặc quần áo vào đi xe máy.”

Lúc đấy em đau đến tái mặt, muốn gãy lưng, lại thêm cái thời tiết đang lạnh như đóng băng nữa nên chỉ biết cắn chặt răng, lập bập leo lên xe máy. Ngồi sau xe máy của chồng lên viện đi đẻ mà em cứ tưởng mình đang đi xuống địa ngục vậy. Đã thế chồng em ngồi trước lại cứ làu bà làu bàu:

“Mẹ con cô đúng là xui xẻo, đẻ không chọn giờ đẹp mà ra. Đợi đúng lúc lạnh 6 độ hành người ta.”

Em đau lắm nhưng vẫn cố bảo chồng:

“Thôi anh cho em xuống đi taxi chứ em không chịu nổi nữa.”

“Ngồi yên, cô lắm tiền nhỉ, đi taxi tốn 3 bát phở ăn sáng của tôi đấy.”

Em vừa đau vừa tức chồng đến tê tái, cứ mặc kệ cho lão đưa đến đâu thì đưa. May mà vào viện một lúc người cũng ấm lên rồi em sinh thuận lợi. Giờ nằm ôm con mà thấy xót hết cả lòng dạ, không biết rồi mẹ con em sẽ sống sao với lão chồng keo kiệt này đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet