Tôi và chồng thứ 2 đến với nhau được đúng 1 năm nay. Cả hai chúng tôi đều trong tình trạng giữa đường đứt gánh vì hôn nhân. Chồng tôi mất 7 năm nay, còn anh thì ly hôn vợ được 4 năm. Anh và vợ cũng có với nhau 1 đứa con nhỏ. Hiện con gái anh đang ở với mẹ đẻ.

Chồng mới hơn tôi 7 tuổi. Anh cũng đã có nhà riêng có xe riêng và công việc ổn định. Mỗi tháng, anh cũng chu cấp cho con 5 triệu và thường xuyên qua lại nhà vợ cũ. Ngoài quan tâm đến vợ cũ, anh cũng rất quan tâm và yêu chiều tôi. Khi đi làm về, anh hay làm đỡ tôi mọi việc. Nhất là khi biết tôi đang mang bầu, anh quan tâm lắm. Lúc nào cũng lo đầy đủ về vật chất cho tôi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Anh thường bảo:

“Đời anh đã lở dở 1 lần rồi, vì thế anh rất trân trọng hạnh phúc này. Cả hai đứa mình cùng phải vun đắp cho cuộc hôn nhân này” 

Nói chung tôi chẳng phàn nàn được ở chồng mới bất cứ điều gì. Chỉ duy một điều ở anh khiến tôi khó chịu. Đó chính là anh vẫn quan tâm đến vợ cũ của mình một cách thái quá. Nhất là mấy tháng vừa rồi, vợ cũ của anh bị sốt xuất huyết phải nhập viện 10 ngày. 10 ngày cô ấy ở viện là 10 ngày anh ở trong đó chăm sóc tận tình.

Thấy chồng cũ chăm sóc vợ cũ như vậy, tôi cũng không mấy ghen tuông vì còn nghĩ anh là người tình nghĩa. Tôi cũng ủng hộ dù vợ chồng ly hôn nhưng vẫn có thể giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Song tôi nghĩ, qua giai đoạn này thì anh sẽ lại như trước, 1 tuần sang bên ấy đón con về bên này chơi 1 lần.

Nhưng không, khi vợ cũ của anh đã xuất viện và đi lại được. Chỉ là chị ấy bảo hơi yếu chút sau khi sốt xuất huyết. Thế nhưng đi làm về là anh vội vàng chạy ngay đến nhà vợ cũ ở đến tối chưa thèm về nhà. Thấy vậy tôi mới gọi điện cho anh. Lần nào anh cũng mở call video cho tôi nhìn rõ. 

Anh cứ hồn nhiên bảo, anh đang ở nhà vợ cũ. Lúc thì tôi thấy anh nằm ở phản, lúc ở ghế. Tôi hỏi sao chưa về thì anh toàn bảo 1 lát nữa về. Rằng vợ cũ của anh đang ốm và hồi phục nên cần ở bên để an ủi, động viên, làm việc nhà giúp.

Từ đó đến nay đã mấy tháng rồi anh cứ sống như vậy. Cứ đi làm về là anh để mặc tôi bầu bí 6-7 tháng phải nấu nướng. Những chuyện này với tôi chẳng nề hà gì. Song tôi chỉ hậm hực chuyện có chồng cũng như không thôi. Tôi thấy mình vừa lấy chồng mà chẳng khác gì làm mẹ đơn thân. 

Hôm qua là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng tôi. Trước khi đi làm, anh cũng tặng tôi 1 chiếc nhẫn vàng rất đẹp. Anh bảo vợ chồng sẽ đi làm sớm để tối về sớm rồi vợ chồng cùng ngồi ăn tối. 

Chiều qua tôi về nhà sớm hơn và chuẩn bị nấu nướng rất nhiều món ngon anh thích ăn. Nhưng tôi đợi anh đến 9h tối vẫn chưa thấy anh về. Tôi gọi điện thì anh bảo hôm nay anh đi làm xong thì về nhà vợ cũ. Vì vợ cũ hôm nay bị sốt. Anh ở bên này để chăm lo cho con và cho chị ấy. Anh cũng nói sẽ ở đó cả đêm, sáng sớm mới về tắm giặt rồi đi làm.

Sợ vợ không tin, anh còn call video cho tôi. Tôi vẫn thấy anh đang bón cơm cho con anh ăn. Còn chị ấy thì đang nằm trên giường vẻ mệt mỏi. 

Thật sự, tôi bó tay với chồng mà không biết phải làm như thế nào? Tôi nên phải nói chuyện với chồng như thế nào đây để anh cải thiện?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.