Tôi vừa đi đánh ghen với cô bạn về mọi người ạ. Nói ra thì chẳng ai tin, nhưng bạn tôi xinh như hoa hậu. Vậy mà ông trời trêu ngươi bắt nó suốt ngày chạy theo giải quyết mấy chuyện bồ bịch của chồng. Tôi kết hôn cả chục năm nhưng chưa bao giờ chồng dám léng phéng bên ngoài. Ngồi nói chuyện với nhau, nó cứ vừa khóc vừa hỏi:
“Sao tao khổ thế nhỉ? Mày nhìn đi, tao có xấu xí không biết chăm chút bản thân đâu? Chê ngực nhỏ thì tao đi làm ngực, chê mũi xấu thì đi nâng mũi. Vậy mà nó vẫn có bồ là sao?”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Tôi cũng chẳng biết phải khuyên bạn thế nào. Chỉ là sau nhiều năm sống trong hôn nhân, tôi nhận ra nhan sắc không quyết định được điều gì cả. Thú thật cả chục năm qua tôi chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của chồng. Phụ nữ chúng mình buồn cười lắm. Cứ lục tung điện thoại để tìm xem chồng có bồ không. Tới khi có thật thì lúc đó bung bét cả lên. Cho nên phương châm của tôi là mắt không thấy thì tim không đau. Hơn nữa bất kỳ cuộc hôn nhân nào cũng vậy, càng làm đàn ông thấy ngột ngạt thì họ càng muốn thoát ra.
Nhưng nói thế thôi, chỉ bấy nhiêu cũng chưa đủ. Phụ nữ hơn nhau ở cách đối nhân xử thế. Từ hồi lấy chồng đến giờ, tôi chưa bị mẹ chồng nặng nhẹ câu nào. Bởi lẽ trong mắt tôi, mẹ chồng cũng như mẹ đẻ. Cứ hết lòng với người ta trước, cho đi mà chẳng cần đáp lại.
Hồi mẹ chồng tôi ốm nặng ở quê. Chồng tôi là con một, bố anh thì mất lâu rồi. Mẹ không muốn lên sống cùng chúng tôi vì ở quê thoáng đãng. Thế là tôi không ngần ngại xin nghỉ việc để về chăm bà đúng một tháng. Lúc đó tôi đang bầu bí, chồng sợ tôi mệt nên cứ gàn:
“Thuê giúp việc được rồi, em về sợ ốm thêm”.
“Không, mẹ đi lại sinh hoạt khó khăn, để người ngoài chăm em không yên tâm. Em có bầu nhưng trộm vía mẹ khỏe con khỏe, anh cứ ở thành phố làm việc. Cuối tuần về với mẹ con em”.
Sáng hôm sau, tôi tay xách nách mang về quê chăm mẹ chồng. Khoảng thời gian đó cũng là lúc hai mẹ con có cơ hội gần gũi nhau hơn. Còn chồng tôi sau đợt ấy thì thêm nể phục vợ. Kể từ đó, mỗi lần nhà có công to việc lớn là chồng và mẹ chồng đều hỏi qua ý kiến tôi.
Tôi thấy nhiều người kết hôn xong thì chỉ lo vun vén cho gia đình. Tôi chẳng như vậy. Tôi vẫn tham gia những buổi họp lớp hoặc đi ăn uống và du lịch với bạn bè. Tôi không muốn bị phụ thuộc quá nhiều vào chồng. Ngộ nhỡ mai này đường ai nấy đi, tôi vẫn sẽ có những người bạn tốt ở bên cạnh. Chồng thấy tôi có nhiều mối quan hệ rộng. Đàn ông mà, nếu để họ ghen thì làm gì còn tư tưởng mà nghĩ đến cô gái khác nữa?
Cho nên các chị em ạ, đừng cố giữ chồng. Hãy sống đủ tốt và đủ tự tin để chồng phải sợ mất mình. Đến giờ tôi vẫn tự hào tuyên bố, nếu một ngày chồng có bồ, tôi sẽ ly hôn rồi ngẩng cao đầu sống tiếp. Vậy thì việc gì tôi phải nơm nớp sợ chồng đi ngoại tình mỗi ngày đây?
Ảnh: Nguồn CH3Plus.com

