Anh trai em cưới vợ hơn 4 năm rồi. Thế nhưng chị dâu kế hoạch nên giờ con mới được có 1 tuổi. Anh chị ấy kiếm tiền cũng khá lắm. Hai vợ chồng có một xưởng bán gạch ốp lát, mỗi năm thu về cả tỷ chứ không ít đâu. Vậy mà anh chị ấy chưa thấy nói gì đến chuyện làm lại nhà cửa cả.
Bố mẹ em vẫn ở chung trong căn nhà cấp bốn xây cách đây 20 năm. Tháng trước bố em bán miếng đất vườn con con đi được 300 triệu. Ông bảo với anh chị góp tiền vào để làm nhà mới lên cho đỡ lụp xụp, xung quanh người ta nhà cao cửa rộng hết rồi. Bố em tính như vậy là rất chu đáo, đất thì ông bà bỏ ra lại góp 300 triệu vào còn đâu anh chị chịu. Sau này ông bà mất đi nhà cửa của anh chị ấy tất.
Nghe xong anh trai với chị dâu đồng ý rồi, còn bảo chờ vài hôm nữa rút tiền về. Bố mẹ em cũng đi xem rồi, năm nay ông được tuổi làm nhà nên mừng lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em lấy chồng gần đây nên thường xuyên sang nhà ông bà ngoại ăn cơm, chồng em cũng bảo sẽ góp cho ông bà 50 triệu gọi là biếu thôi. Vậy mà chờ mãi hơn tháng không thấy anh chị đả động gì đến chuyện làm nhà. Bố em sốt ruột quá hôm đấy gọi các con về ăn cơm mới gợi ý thì chị dâu nói thẳng luôn:
“Bọn con vừa dồn hết tiền mua căn nhà ở trong khu đô thị mới rồi. Tiện đây cũng xin phép bố mẹ tuần sau chúng con dọn ra ở riêng luôn”.
Ôi em nghe chị dâu nói xong còn thấy sốc nữa là bố mẹ. Anh trai em thì im re chẳng nói gì để mỗi chị phát biểu. Bố em tức quá đập bàn rầm một cái rồi quát:
“Vậy sao anh chị không nói trước để tôi còn biết đường mà liệu”.
Chị dâu vênh mặt lên bảo:
“Thì giờ con nói đấy ạ. Đây là tiền của con nên con có quyền làm gì thì làm. Bọn con cũng xác định là ở riêng không nhờ bố mẹ”.
Bố mẹ em nghe xong thì giận lắm, từ hôm qua đến giờ bà cứ buồn buồn còn ông bị tăng huyết áp. Nhà có mỗi anh con trai mà lại nghe vợ răm rắp. Đây chắc chắn là chủ ý của chị dâu không muốn sống chung nên đòi ra ở riêng cho nhàn thân thôi.
Anh chị ấy đúng quá quắt, nếu muốn như vậy thì nói ngay từ đầu để ông bà đỡ trông ngóng. Đằng này hứa như đinh đóng cột là sẽ góp tiền vào làm nhà rồi, đến phút cuối lại lật mặt. Thương bố mẹ lắm, nhưng dù gì em cũng đi lấy chồng rồi có góp ý cũng bị anh chị ghét cho chứ chẳng giải quyết được gì.
Bố mẹ em vẫn đang bàn nhau xem chị dâu với anh trai có bán được căn hộ kia đi không để về đây xây nhà. Chứ ông bà có mỗi một mống con trai lại chuyển đi ở riêng như thế ai chấp nhận nổi. Sau này ông bà mất tài sản này cũng là của anh chị cứ của ai đâu mà lại hành xử với bố mẹ cạn tàu ráo máng thế.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

