Người ta nói đàn bà hơn nhau ở tấm chồng là có thật các chị em ạ. Và tôi tin rằng những người chồng có suy nghĩ thương vợ như chồng tôi mỗi ngày một nhiều hơn. Cá nhân tôi rất biết ơn chồng về điều này. Chứng tỏ anh ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Và điều này khiến tôi vui, hạnh phúc lắm.
Tôi lấy chồng tính đến nay mới chỉ được gần 1 năm. Chúng tôi cũng vừa đón nhận tin có bầu 2 tháng nay. Và khoảng 1 vài tháng trở lại đây, tôi thấy chồng thay đổi chóng mặt. Từ một người ham chơi, ham tụ tập bạn bè, đến nay anh đã bỏ hẳn. Anh dành hết thời gian cho gia đình nhỏ của mình và chăm vợ bầu chu đáo.
Ảnh minh họa internet
Ngày mới cưới, tôi cũng nhiều lần chạnh lòng về chồng mình. Sau cưới chúng tôi được bố mẹ chồng mua cho 1 căn chung cư để ra riêng. Thời gian đầu có nhà riêng, chồng tôi cuối tuần nào cũng mời bạn bè tới nhà chơi. Tuy nói là đến chơi nhưng chủ yếu lúc nào cũng nhậu nhẹt, chè chén.
Theo đó, là vợ anh nên tôi phải dành nguyên cả ngày cuối tuần đi mua đồ, nấu ăn, làm một vài món ngon đãi khách. Tiếp khách xong, người dọn dẹp lại là tôi. Nhiều lúc mệt và bận rộn nhưng tôi không dám than thở với chồng bởi sợ anh nghĩ vợ ích kỷ, không muốn chồng đưa bạn tới nhà.
Nhưng rồi những tháng gần đây, tần suất chồng tôi tụ tập ở nhà thưa dần. Và 4 tháng trở lại đây thì không có lần nào nữa. Tôi lạ lắm hỏi chồng sao dạo này không thích tụ tập bạn bè à hay bạn bè đi công tác, làm ăn xa hết rồi. Thật bất ngờ khi anh bảo không phải là bạn bè đi làm ăn hay công tác hết, cũng không phải không có bạn bè thân tình mà vì nếu muốn tụ tập, cả đám bạn sẽ kéo nhau ra quán mà nhậu chứ không muốn mời về nhà. Bởi như vậy sau mỗi lần nhậu của chồng và bạn bè là mỗi lần vợ phải còng lưng hầu hạ vất vả.
Chồng tôi cũng bảo, có một lần anh nhậu tại nhà với bạn bè. Sau khi các bạn anh đã về hết, anh cũng lên giường đi ngủ vì quá say. Ngủ một giấc anh dậy vẫn thấy tôi đang lúi húi dọn dẹp một mình ở dưới bếp. Thậm chí, lúc anh say nôn thốc nôn tháo, vợ anh lại cầm cái chổi đi lau dọn bãi nôn của chồng.
Nhìn hình ảnh ấy, chồng tôi rất xúc động. Anh bảo rằng, là một thằng đàn ông, anh không muốn vợ mình vất vả nữa. Anh thực sự rất thương vợ khi phải dọn dẹp hàng núi bát đĩa sau mỗi cuộc nhậu của chồng. Chính bởi thế, anh đã tự hứa với bản thân sau này sẽ không như thế, không làm vợ khổ mỗi lần uống say nữa.
Chồng tôi bảo, nhiều người cho rằng, lấy vợ về để ở cùng chứ có phải là để thờ đâu. Nhưng anh bảo, lấy vợ về đúng là để sống cùng nhưng để quan tâm chăm sóc lẫn nhau, chứ không phải để vợ phải hầu hạ chồng. Không phải là anh chiều vợ mà thấy vợ lấy chồng đã vất vả, giờ lại bầu bí nghén ngẩm nặng nhọc nên anh muốn chăm sóc cho tôi thật nhiều để bù đắp cho vợ.
Nghe chồng nói vậy, tôi rất vui và cảm phục chồng. Có một người chồng biết nghĩ cho vợ như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Đúng là đàn bà hơn nhau ở tấm chồng các chị nhỉ?
Ảnh minh họa internet

