Tôi năm nay mới 27 tuổi và có công ăn việc làm ổn định lại khá xinh đẹp, nóng bỏng. Do đã có nhà, có xe và có việc làm cho thu nhập khá nên tôi không tiếc tiền đầu tư vào nhan sắc khi đi spa, đi phẫu thuật nâng mũi, gọt hàm. Vì thế tôi có ngoại hình và vóc dáng bên ngoài khá hoàn hảo.
Nhiều bạn bè, người thân cho rằng, với một cô gái có tất cả mọi thứ như vậy chắc phải có hàng tá người theo đuổi. Thực tế cũng có rất nhiều trai trẻ cung phụng và muốn ở bên nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thấy rung động nhiều. Khi thấy tôi độc thân, nhiều người còn không tin. Họ cho rằng tôi quá kén chọn.
Ảnh minh họa internet
Cho tới 1 năm trước, chẳng hiểu sao tôi lại phải lòng một người đàn ông đã có vợ con. Thậm chí tôi còn biết ngoài tôi, anh ta còn có vài người tình khác. Lúc nào tôi cũng muốn dứt khỏi cuộc tình chỉ nhận về mình những thiệt thòi này, nhưng tôi lại không bỏ anh ta được. Nguyên nhân chỉ vì, tôi với anh ta rất hợp nhau trong khoản đó.
Có thể khi nói đến đây, mọi người sẽ bảo tôi đặt tình dục cao hơn cả tình yêu hoặc danh dự bản thân. Tôi cũng không muốn điều đó song cứ không được gặp anh là tôi lại nhớ cồn cào. Và chỉ cần gặp nhau là 2 chúng tôi lại hùng hục lao vào nhau như con thiêu thân.
Thậm chí có những ngày người tình của tôi còn muốn trốn và tranh thủ đi chơi với người khác cũng bị tôi kéo về gạ gẫm. Thành thử ra nhiều lúc anh không đi đâu chơi được với tôi. Mà càng gần nhau thì nhu cầu "yêu" của cả 2 đứa càng tăng lên mới lạ.
Biết chuyện, có những lúc cô bạn thân tôi còn bảo:
“Nhìn mày bây giờ chẳng khác con thiêu thân gì cả. Chỉ vì tình dục giờ mày còn quên cả danh dự bản thân nữa. Mày ngốc quá, phải nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ này và chiến thắng bản thân mình, có người mới đi”.
Có lúc thì cô bạn còn nói thẳng:
“Anh ta quan hệ "rộng" thế kia thì mày chẳng phải là người thứ 3 đâu mà là người thứ n rồi. Mà đã là người thứ n rồi thì mày chẳng đáng giá gì với anh ta cả. Cứ u mê đi rồi có ngày chỉ bị ê chề, không dám nhìn ai và nhận thiệt thòi về mình”.
Tôi biết và tôi hiểu tất cả những gì bạn tôi nói. Tôi cũng biết trong mối quan hệ này, tôi chẳng được gì mà chỉ hận lại thiệt thòi mà thôi. Dù không thấy có lý do gì để tiếp tục nhưng 1 năm qua tôi vẫn không thể rời bỏ anh ta được.
Như đêm qua, chỉ cần anh ta ới gọi hẹn nhau ở khách sạn nọ, tôi lại vội vàng lao tới để được ở với nhau suốt đêm. Tôi phải làm thế nào đây để có thể sáng suốt lựa chọn con đường đúng đắn và từ bỏ người đàn ông trăng hoa đã có vợ và cả vài người tình?

