Em khổ sở vì cái tính sĩ diện của chồng mọi người ạ, lúc nào anh cũng phải thể hiện ta đây hơn người mới được cơ.

Trước kia chưa lấy nhau chồng em nổi tiếng là một người ăn chơi, thoáng tính. Lần nào em đi ăn cùng anh đều rộng tay bao hết chứ không để anh em, bạn bè phải trả tiền bao giờ.

Yêu được thời gian thì bọn em về xin cưới. Bố mẹ chồng cũng quý em, không phản đối gì cả. Gia đình chồng được cái khá giả, trước ông bà đều kinh doanh bên sắt thép nên giờ chồng em được thừa hưởng mọi thứ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hồi em mới về thì cô em út bên chồng vẫn đang đi du học nước ngoài. Bố mẹ chồng về nghỉ dưỡng già rồi nên chồng em đứng ra lo tiền chu cấp cho em ăn học, thấy chi tiêu bên đó tốn kém lắm, chưa hết tháng lại gọi điện về xin tiền anh trai rồi.

Đành rằng gia đình có công ty riêng thật đấy nhưng chồng em cũng phải vay nợ ngân hàng cả tỷ chứ ít đâu. Mỗi tháng lãi nợ báo về mà đau hết cả đầu. Thế nhưng chồng em vẫn duy trì cái thói sĩ diện đó. Nhà chỉ có mình anh là con trai nên lúc nào cũng ra vẻ ta đây gánh vác trách nhiệm với tất cả mọi người.

Trên chồng em có 1 chị gái lấy phải gã đàn ông ham bài bạc, lô đề, mà toàn chơi to nên vỡ nợ cả mấy trăm triệu. Chị chồng về đây khóc lóc hỏi vay tiền, chồng em bảo:

“Chị không phải lo, để em giải quyết cho”.

Thế là anh chuyển luôn 200 triệu sang cho chị gái đi trả nợ cho anh rể. Đến bây giờ số đó coi như cho chứ vợ chồng anh chị đâu có tiền mà trả, may là chưa về xin thêm thôi.

Bực nhất là cô em chồng, từ lúc đi du học về chẳng xin việc gì làm cả cứ ở nhà ăn bám anh trai thôi. Thỉnh thoảng lại xin cả 2, 3 chục triệu tiêu xài, còn bảo:

“Em tiêu nhiều tiền quen rồi, giờ về đây tiêu tiền lẻ thấy nó cứ sao sao ấy”.

Hơn tháng trước cô ấy phát hiện có bầu nên phải giục bên nhà trai cưới. Nhưng bố mẹ chú rể có vẻ không thích cô con dâu này nên phản đối ghê lắm. Bố mẹ chồng em phải xuống nước đủ điều thì ông bà mới cho cưới.

Bên nhà trai thì chỉ tổ chức qua loa, nhưng gia đình chồng em lại muốn nở mày nở mặt nên đãi tiệc ở nhà hàng. Lúc lên tổ chức thành hôn, chồng em còn lên phát biểu oai lắm, rồi anh tuyên bố tặng chú rể hẳn một chiếc xe ô tô, giao luôn chìa khóa mới tinh.

Em sững hết cả người, chuyện lớn như vậy nhưng anh không bàn gì với vợ cả, cứ một mình tự quyết định. Lúc về nhà em có hỏi chồng thì anh bảo:

“Chú ấy không có công việc ổn định, anh tặng cái xe để chạy taxi, có gì đâu mà em tiếc. Mình làm anh, cho tiền bao nhiêu cũng hết giờ cho cái cần câu cơm để chú ấy nuôi vợ con”.

Em chẳng biết nói gì với chồng luôn, cái xe rẻ cũng khoảng 800, 900 triệu vậy mà anh tặng em rể như không vậy. Càng nghĩ càng thấy chán, lấy phải chồng sĩ diện, bao đồng nên khổ vậy đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet