Trước đây khi còn yêu nhau em đã biết chồng tiết kiệm, mặc dù lúc đó anh đi làm lương tháng đã 15 triệu rồi. Vậy nhưng khi rủ người yêu đi chơi thì toàn ra công viên gọi cốc nước mía 8 nghìn còn phải chung nhau.

Hồi đó em nghĩ đàn ông tiết kiệm một tí cũng tốt, sau này đỡ phung phí tiền cho người khác. Vậy nhưng khi cưới về mới vỡ mộng, chồng em keo kiệt một cách thái quá, người khổ trực tiếp là vợ con.

Không chỉ chuyện tiền nong mà tất cả mọi thứ anh đều tính toán rất chi li, nhất là các đồ dùng trong nhà. Anh có tiền mua sắm đồ đạc đấy nhưng chỉ sợ hỏng với hao mòn đi thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Điện thì sợ tốn kém, mùa hè nóng chảy mỡ nhưng chồng nhất định không lắp điều hòa. Đến khi chuẩn bị bước sang mùa đông thì lão mới gọi thợ đến lắp.

Em thấy lạ hỏi:

“Sắp rét rồi mà anh”.

“Lắp giờ cho nó rẻ”.

Em đến lạy chồng luôn. Qua một mùa đông không dùng điều hòa han gỉ, hao mòn, cũ đi bao nhiêu thì lão không tính đến.

Hồi em đẻ đứa đầu chồng đi công trình ở tỉnh 3 tháng nên bà ngoại bà nội thay nhau xuống chăm nên em không bị kêu ca, nhưng đến lúc anh về em lại phải tém tém lại. Không tháng nào lão không kêu tốn tiền điện tiền nước rồi lại quay ra hoạnh họe vợ.

Đến lúc em bầu đứa thứ hai càng khổ sở hơn dịch bị mất việc dở chừng nên nghỉ ở nhà, phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Em không có tiền mua đồ ăn vặt, nhiều lúc thèm hoa quả ăn cho đỡ nhạt miệng mà chỉ sợ hụt mất tiền tối về chồng mắng. May là chị gái ở gần thỉnh thoảng mua cho ít đồ chứ chờ chồng thì đói mốc mép.

Vì đứa đầu mổ rồi nên đứa thứ 2 cũng phải mổ, chồng cứ cằn nhằn từ lúc nộp tiền đến khi vợ mổ xong là không rặn phát xong luôn mà mổ với xẻ vừa tốn tiền, con lại không khỏe mạnh như con người ta.

Trẻ con mới sinh thì ngày nào cũng phải tắm, người ta còn bật đèn sưởi tắm trong phòng kín. Vậy mà lúc thấy em bật bình nước nóng chồng gào lên:

“Biết tháng trước hết bao nhiêu tiền điện không?”

“Thì em bật nước để tắm cho con”.

“Trẻ con mà suốt ngày tắm, đang nắng thế bế nó ra sân tắm cho ấm cần gì phải nóng với lạnh”.

Em nghe chồng nói mà sốc luôn, sao lão có thể nghĩ ra được việc oái oăm như thế nhỉ. Con thì mới sinh được chục ngày, bố tiết kiệm đến mức bắt tắm nước lạnh. Thật sự không thể hiểu nổi lão nghĩ cái gì trong đầu nữa. 

“Anh có bị điên không, con còn đỏ hỏn bắt bế ra sân rồi nó viêm phổi anh đưa đi viện mà chữa nhé”.

Thế mà chồng em còn bảo:

“Bế về ngoại mà ở cữ cho đỡ tốn”.

Mẹ em thấy con rể hà tiện quá mức nên bảo thôi về mẹ chăm cho tử tế. Em nói với chồng nếu đi thì 3 mẹ con đi luôn chứ không thể sống nổi với kiểu người như anh nữa, còn muốn vợ con ở lại thì phải thay đổi cách sống đi. Em cũng lì ra, thách thức xem lão dám đuổi vợ con đi nữa không.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet