Xin chào mọi người giờ mình rối quá cần lời khuyên. Hiện tại thì mình không còn ba mẹ mà cuộc hôn nhân của mình thì quá là không ổn. Mình đã có 2 bé trai chồng thì không quan tâm gia đình làm mình cảm thấy chán lắm. Mình không nhờ chồng được việc gì người khác nhờ thì được. Kết hôn đã 11 năm mà chưa từng cảm thấy hạnh phúc, bà mẹ chồng không thích mình luôn tạo áp lực bầu bì thì đuổi đi không chăm gì cũng không biết bị đuổi vì điều gì. Gần đẻ thì gọi về cho đỡ mang tiếng chứ cũng không chăm mình ở cữ và chăm cháu. Mình mới dđược ở riêng gần 2 năm nhưng ở sát bên nhà chồng vẫn còn nguyên áp lực. Ông bà không giúp vợ chồng mình 1 điều gì từ kinh tế cho đến tình cảm. Nhưng hay trách móc và nói bất hiếu, mình cũng không biết như thế nào gọi là bất hiếu. Ông bà cần gì muốn gì bên nhà mình cũng đáp ứng không từ chối cái gì bao giờ, vậy mà vẫn không vừa lòng ông bà. Chịu đựng hơn 10 năm rồi giờ mình nản quá muốn ly hôn cho nhẹ người nhưng vì thương con mà không nỡ. Giờ ly hôn thì mình như vô gia cư không có nhà cha mẹ đẻ để về , tìm việc thì lo được đến khi tuổi không còn làm được nữa. Còn sau đó tuổi già sẽ ra sao thật sự không biết phải làm thế nào. Mong nhận được lời khuyên của mọi người.