Tôi và chồng cưới nhau được 6 năm nay. Vợ chồng tôi vừa có 1 bé trai được hơn 4 tháng tuổi. Lý do chúng tôi muộn con như vậy là vì tôi bị u nang buồng trứng nên khó có con. Sau bao năm chạy chữa, cuối cùng tôi cũng mang bầu được.

Dù nguyên nhân hiếm muộn là do vợ nhưng suốt 6 năm làm vợ chồng, chồng tôi chưa bao giờ trách móc vợ 1 câu nào. Đặc biệt, trước bao áp lực của gia đình, người thân, anh luôn động viên tôi và làm chỗ dựa vững chắc cho tôi. Chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn và cả mọi áp lực trong cuộc sống.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Kể riêng về chồng tôi, anh là một người đàn ông tốt, không hề gia trưởng. Anh lúc nào cũng chăm chỉ làm để có thêm thu nhập chăm lo tốt cho đời sống của vợ con. Là đàn ông, anh luôn muốn tôi đi làm về là được thảnh thơi, không phải lo nghĩ gì. Tháng nào có bao tiền lương thưởng, anh đều đưa hết cho tôi. Tôi có sử dụng tiền của chồng biếu xén ai, làm gì, chồng tôi cũng đều đồng tình. Không bao giờ anh phàn nàn bất cứ điều gì về chi tiêu của vợ cả.

Trong cuộc sống vợ chồng, tôi cũng luôn tôn trọng sự riêng tư của chồng. Đơn cử như, tôi không bao giờ kiểm soát chặt chẽ thời gian hay kiểm tra điện thoại của đối phương. Song chồng tôi cũng vứt điện thoại ở bất cứ đâu trong nhà. Vợ có dùng điện thoại của chồng hay vợ đều không cần hỏi vì cả 2 rất tin tưởng nhau.

Duy chỉ có một điểm mà tôi không thích ở chồng mình đó chính là tính anh rất hay thích trêu đùa với những cô gái bên cạnh. Từ cô hàng xóm, hay bạn bè hoặc đồng nghiệp hay người yêu cũ. Anh cũng không đong đưa gì họ nhưng hay bông đùa. Dù tôi không thích nhưng cũng chưa bao giờ trách mắng chồng. 

Đặc biệt sau khi đám cưới xong, chồng tôi vẫn liên lạc với người yêu cũ của anh. Họ nói chuyện với nhau khá thường xuyên. Thậm chí nhiều lần thấy họ nhắc tới chuyện ngày cũ. Tôi biết được vì anh kể cho tôi nghe. Anh nói tất cả là quá khứ rồi nên tôi cũng yên tâm. Anh cũng nói sẽ ít nói chuyện với người cũ nữa vì không muồn tôi phải chạnh lòng.

Cứ nghĩ mối quan hệ giữa chồng và người cũ chỉ dừng lại ở mức như vậy. Thế mà mới đây, tôi giật mình khi chồng thú nhận thời gian vừa rồi anh đã làm một chuyện tày trời. Đó chính là vào đúng thời gian tôi mang bầu tháng cuối, anh đã lỡ “tình một đêm” với người cũ khi 2 người cùng đi họp lớp cấp 3 với nhau. Dù chuyện đã qua cách đây 3-4 tháng nhưng anh bảo không thể vượt qua ám ảnh của bản thân. Hàng đêm anh cứ thấy áy náy, day dứt với vợ nên thú nhận và mong tôi tha thứ.

Dù rất thương chồng và còn yêu chồng nhiều, dù bản thân cũng muốn tha thứ cho anh nhưng chẳng hiểu sao từ khi nghe anh tự thú ngoại tình, tôi lại không làm được. Hàng đêm đi ngủ, nằm ôm con mà tôi rớt nước mắt. Tôi không biết tại sao anh lại phản bội vợ? Tôi cũng không biết tại sao tôi lại luôn ám ảnh và tưởng tượng chồng gần gũi với người phụ nữ khác. Cứ thế, tôi lại đau đớn, dằn vặt bản thân mình.

Những ngày này, nhà tôi dù có 3 người nhưng vô cùng lạnh lẽo. Mỗi ngày đi làm về, chồng tôi lại không cười nổi. Anh đau khổ và luôn tự trách bản thân đã làm khổ vợ khổ con. Còn tôi dù muốn tha thứ cho chồng nhưng không thể vượt qua chính mình. Gia đình tôi sắp sụp đổ và tan vỡ đến nơi rồi. Tôi phải làm thế nào đây?

hình ảnhẢnh minh họa internet.