Em đang bị shock quá các chị ạ. Cách đây hơn 1 tháng em tình cờ biết chồng em hay lên mấy trang lầu xanh lầu đỏ để đọc chuyện xxx của mấy ông đi hàng về share thông tin và xem phim xxx trên đó luôn. Nếu chỉ có vậy thì cũng chưa có gì nhiều để đáng nói nhưng em tìm trong phần history của máy tính chồng em thì chồng em còn search trên google nhưng thông tin như : call girl, chat sex, gọi hàng…. rồi vào 1 nick Y! hoàn toàn khácvới nick thường dùng để add nick của những em hot girl, gái gọi vào rồi chat đòi wc. Rồi add cả những nick của nhưng ông anh trong lauxanh vào để share hình, xin số mấy em mà các ông ý đã đi rồi và về có những comment tốt ở HN. Chồng em hiện đang đi công tác Quảng Ninh (công ty gia đình nhà ngoại ở dưới đó) cứ tối đến ko có việc gì làm là lại lên mấy trang đó xem và chat đến 2-3h sáng.Có hôm đang chat với em ở nick chính rồi giả vờ kêu buồn ngủ nên out và sang nick mới để chat, hôm sau em gọi điện hỏi tối qua có đi ngủ luôn ko thì nói là ngủ luôn mà thực tế thì đâu phải vậy. Em sợ lúc nào về HN có tgian rảnh là đi ngay đến mấy chỗ đó mất thôi. Trước đây chồng em chưa bao giờ có hiện tượng thế này hay do em tin tưởng nên cũng ko kiểm tra thì em ko biết. Bảo xem xxx để về phục vụ vợ tạo cảm giác mới lạ thì đã đành, nhiều lúc em cũng thấy nhàm chán với cách “diễn” của chồng em. Trong khi đó em thì cũng chẳng phải xấu xí gì, sức khoẻ cũng có và cũng có năng khiếu trong chuyện xxx vì em quan điểm trong chuyện vợ chồng thì phải nhiệt tình hết mình để xã được vui. Nhưng từ khi có con (mà con em thì ngoan lăm, từ tháng đầu tiền đã ngủ nguyên đêm) thì cứ kêu là có con nằm bên cạnh thỉnh thoảng nó ọ ẹ làm tụt hứng trong khi đó thằng cu mới đc có 6 tháng cứ muốn nó sang nằm với bà cho thoải mái. Đi công tác cũng chẳng gọi điện hỏi thăm con, mất luôn thói quen gọi cho vợ nói chuyện cũng chỉ vì buổi tối ngồi vào chat sex. Mà đi CT ko phải biền biệt, vì làm cho gia đình, về hay ở là tuỳ chồng em. Em đọc được những đoạn chat chồng em làm quen mà cứ rợ gai ốc, toát sống lưng, đầu óc thì choáng váng, quay cuồng, người thì run lên như bị sốt rét.


Chồng em không hề hay biết là em biết tất cả mọi chuyện mà hàng đêm vẫn cứ ung dung chat chit như thế. Sau khi em biết chồng em như vậy, lúc 2 vc nói chuyện vui vẻ em chỉ bảo là : chẳng may em mà biết được chồng như thế thì em cũng chẳng nói để cho chồng cảm thấy tự có lồi thôi (thực tế là để em báo cho chồng em biết là em biết chuyện rồi). Em chỉ biết khóc trên đường đi làm, và lúc về, hay đêm xuống khi cả nhà đa ngủ thì chùm chăn nằm khóc. Lúc này em thấy mình bế tắc và cô đơn kinh khủng.. Hồi đầu em mới biết chồng em vào trang lauxanh em chỉ bảo nhẹ nhàng thì chồng em bảo em đa nghi quá nên bây giờ em ko nói nữa, em sẽ phải thể hiện bằng hành động thôi. Em định in những dòng chat của chồng em ra rồi gửi đường bưu điện cho chú đưa thư mang đến tận nhà , còn thái độ của em vẫn bt vui vẻ với chồng. Chồng em cũng là người tinh ý, không thích nói nhiều nên thấy thế chắc cũng hiểu mà hi vọng thay đổi. Mọi người cho em ý kiến xem em nên làm gì nhé.