Không biết chồng các chị đi làm về có đưa tiền cho vợ không mà đưa bao nhiêu? Chồng em dạo này cứ khác khác, đến tiền đưa vợ hàng tháng còn đòi giữ thêm, không biết có ý gì?
Ngay từ hồi còn tìm hiểu nhau, em không tham lấy chồng đại gia mà chỉ cần người ấy làm được đồng nào đưa tất vợ từng đó, như vậy mới là yêu thương và tôn trọng mình. Lúc yêu em đã rào trước:
“Sau này lấy nhau anh có đưa lương cho vợ cầm không?”
Chồng em hứa chắc chắn:
“Em thích thì anh đưa tất”.
“Nhớ đấy nhé!”
Anh nói vậy và cũng giữ lời hứa, chiều theo ý em. Lương được 25 triệu, mỗi tháng anh để em cầm tất. Vợ đưa lại từng nào thì tiêu từng đó không đòi hỏi gì.
Em làm vậy là không muốn chồng ra ngoài tiêu hoang phung phí, chứ đàn ông càng có nhiều tiền càng tiêu nhiều. Anh chỉ cần đi đãi bạn bè một bữa nhậu cũng hết vài triệu chứ ít gì. Được cái chồng em khá thuần tính, hiền lành, vợ nói gì nghe nấy. Anh cũng không thích tụ tập bạn bè, bù khú, sáng ăn đồ vợ nấu, trưa ăn ở cơ quan, tối về cơm nhà, cứ như vậy chẳng tốn bao nhiêu.
Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama
Cuối tuần 2 vợ chồng lại cùng nhau đưa con đi chơi, vào trung tâm mua sắm. Quần áo giày dép của anh và các con em chi hết, mọi thứ trong nhà đều vợ quán xuyến. Dư bao nhiêu em giữ để làm sổ tiết kiệm sau này có khoản phòng thân.
Chồng em có phải mó tay vào gì đâu, cần tiêu gì đến tiền. Ngoài xăng xe ra thì anh chẳng chi thêm món nào. Cơ quan gần nhà, tháng em đưa anh 1 triệu là thoải mái lắm rồi. Khi nào cần tiền ma chay giỗ chạp hoặc cưới xin thì vợ đưa thêm.
Đầu năm nay chồng em được lên chức, lương tháng tăng 35 triệ. Thế mà anh chuyển sang cho vợ có 33 triệu, đòi giữ tận 2 triệu không biết tiêu cái gì mà lắm thế.
“2 triệu định biển thủ đi đâu?”.
“Em tham thế, định để anh đổ nước lã đi làm à?”
“Xăng dạo này giảm giá rồi, đổ đầy bình đi cả tuần không hết. Anh đòi tận 2 triệu chắc lại thích buổi trưa ra ngoài ăn uống, phè phỡn chứ gì”.
Em đòi xem số dư trong tài khoản của anh thì đúng là còn 2 triệu thật, định thu nốt thì chồng bảo:
“Em ghê gớm vừa thôi, cứ như vậy lần sau anh còn lâu mới đưa hết lương”.
“Anh dám không”.
Chồng em trước giờ ngoan ngoãn thế mà giờ không biết học ở đâu cái kiểu ém tiền đi để tiêu riêng. Em cầm tiền chồng không phải vì tham lam mà là muốn kiểm soát chi tiêu của gia đình. Giờ hai vợ chồng đi làm tháng kiếm từng đó mà cứ phung phí thì bao giờ mới tiết kiệm được để làm việc lớn hơn.
Đàn ông cầm tiền trong tay chỉ có sinh hư thôi, chẳng thói nọ thì tật kia, có khi còn mang nuôi bồ ấy chứ. Chồng em thì chưa đến mức như vậy nhưng cứ phải đề phòng từ giờ các chị ạ. Tối về em lại lột tiếp, chỉ cho cầm vài trăm trong ví là đủ rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama

