Năm nay em 28 tuổi và vừa mới kết hôn được 4 năm nay. Hiện con gái em cũng đã 3 tuổi. Dù mới kết hôn nhưng do cả 2 gia đình đều có kinh tế khá nên vợ chồng em cũng có nhà riêng để ở, có xe bốn bánh để đi lại. Hơn nữa, hàng ngày chúng em vẫn đi làm nên cũng có thu nhập khá. Em làm nhân viên truyền thông kiêm bán hàng quần áo thời trang. Thu nhập mỗi tháng khoảng 30-40 triệu đồng. Còn chồng em là dân kiến trúc, tuy thu nhập không đều nhưng mỗi tháng cũng được khoảng 30-50 triệu.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Có thể nói vợ chồng trẻ, lại có điều kiện kinh tế và công việc như vậy là ước mơ của rất nhiều người. Chẳng thế mà ở công ty em, các đồng nghiệp rất hay ghen tị và gato với cuộc sống của em lắm. Họ bảo em sung sướng từ trong trứng nước khi vừa có điều kiện kinh tế lại vừa có chồng yêu chiều hết mực.

Mà công nhận chồng cũng chiều 2 mẹ con em lắm. Lúc nào anh cũng quan tâm, săn sóc vợ con từ những điều nhỏ nhất. Đi làm về là anh lại vào bếp nấu ăn ngon cho vợ. Ăn xong thì em rửa bát. Ngày lễ tết nào, chẳng bao giờ chồng em quên tặng quà cho vợ. Những ngày cuối tuần rảnh rỗi thì anh hay đưa mẹ con em đi chơi.

Nhiều lúc cá nhân em cũng nghĩ, chẳng cần phải tìm ông chồng nào quá hoàn hảo ở đâu xa, chỉ cần 1 ông chồng tình cảm như chồng em là đủ. Chồng em nghiện vợ nghiện con đến mức, lúc nào cũng mở mồm ra là liên tục nhắc tới vợ con. Nhất là con gái quấn chồng em lắm. 

Nhưng cuộc đời nhiều lúc nhìn thấy vậy mà không phải vậy mọi người ạ. Em nghi ngờ chồng em có bồ từ một vài lần anh chạy vào nhà vệ sinh. Anh ngồi trong đó rõ lâu nhưng chẳng hề thấy xả nước. Sau đó em tìm mọi cách cầm được điện thoại của chồng khoảng 1 tiếng và nhờ một người bạn giỏi IT đồng bộ hóa hết zalo, facebook của chồng với điện thoại của em. Và nghi ngờ trong em đã được khẳng định khi anh hàng ngày có vợ có con vẫn đang à ơi với một cô gái khác khá xinh đẹp, bán nước hoa online.

Ngoài lên giường với nhau, chồng em còn cho ả này rất nhiều tiền. Em thấy có nhiều giao dịch chuyển khoản cho ả lắm. Lúc thì anh cho ả 10 triệu mua cái túi xách. Lúc lại mua cho ả chiếc dây chuyền 20 triệu đồng. Khi thì cho ả 5 triệu về quê. Nói chung là ả bòn khéo lắm. Mà chồng em thì dại gái.

Chồng ngoại tình thì em không cần, có thể từ bỏ luôn được. Thế nhưng tiền hắn cho bồ thì em quyết đòi không thiếu 1 xu. Bởi dù đó là tiền riêng của hắn nhưng của chồng công vợ. Bao lâu hắn đi làm, em có thèm lấy của hắn đồng nào đâu. Vậy mà giờ hắn loại thoải mái vung tay cho gái.

Cay cú, em quyết định cho cả 2 sập bẫy. Em giả vờ đặt hàng online của ả và hẹn thời gian giao hàng ở nhà ông bà nội. Em cũng gọi hết cho bố mẹ và các anh chị chồng về chuyện này. Sau đó hẹn hết cả nhà ở đó thời gian ấy để họp gia đình. Em gọi chồng em về nhà gấp để đưa mẹ đi viện vì mẹ ốm nên anh ấy cũng về luôn.

Khi ả giao hàng đến, em kéo luôn vào nhà bắt họp gia đình. Đúng lúc này chồng em cũng về. Anh ả nhìn thấy nhau thì càng kinh hãi. Rồi cả 2 khai hết toàn bộ sự việc. Chồng thì cứ van vỉ xin lỗi vợ. Thế nhưng khi sự việc được phơi bày, em chỉ dõng dạc nói với ả rằng:

“Chồng ngoại tình thì tao sẽ xử lý sau. Nhưng tiền của tao thì cô phải trả lại cấm thiếu 1 đồng. Cô phải kể ra đây không thiếu 1 đồng những lần chồng tao cho cô tiền. Sau đó thì ký vào giấy nợ này và về chuyển khoản trả tao ngay. Tao cho thời gian 2 tuần phải chuyển khoản trả hết”.

Nhân tình của chồng rối rít vâng dạ trước khi ra về. Còn chồng em cũng van xin vợ tha thứ. Nhưng lúc này, lòng em đã bị tổn thương quá nhiều. Em tạm thời ôm con về nhà bố mẹ đẻ 1 thời gian rồi tính sau.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.