Em tâm đắc quá, bèn bắn link cho lão chồng, rồi cẩn thận share cả trên FB cá nhân không quên tag tên lão í vào “dằn mặt”. Chả là lão chồng em không bao giờ có ý thức kế hoạch cho em gì cả, cứ hứng lên là chiến! Lão í tự tin là có thể kiểm soát được: phút cuối cứ rút súng ra kịp thời, bắn ra ngoài là ổn thỏa. Nhưng em biết là cách này không an toàn, tinh trùng vẫn có thể len lỏi vào “em bé” trong quá trình quan hệ, và việc cấn bầu là hết sức bình thường.
Tình hình này cũng kéo dài được hơn hai năm rồi. Suốt 2 năm đó em cũng chưa bị dính bầu lần nào nên lão càng dương dương tự đắc. Em thì khác, mỗi lần đến tháng mà trễ ngày một phát là em lo đứng lo ngồi, không biết mình có vỡ kế hoạch không. Em yêu con lắm, không bao giờ em nghĩ mình sẽ bỏ con, cứ có bầu là để đẻ, nhưng mà nuôi con cực lắm. Mỗi đứa trẻ được sinh ra là em mất hết ít nhất 3 năm làm việc cầm chừng vì không đủ sức khỏe, lại bận rộn nuôi con nhỏ nên sự nghiệp không thể thăng tiến được. Nuôi hai đứa đã vật vã lắm rồi, lỡ mà vỡ kế hoạch sinh thêm đứa nữa thì em chết chắc. Chưa kể, em còn có thể bị kỷ luật nữa nếu sinh con thứ ba…
Lão dương dương tự đắc một phần cũng do đám chiến hữu hay nhậu nhẹt cùng lão cũng chung một giuộc. Trưa nay, trên cái post em share link bài kia lên wall nhà, có mấy lão bạn chồng, toàn những người thân quen, vào comment các mẹ ạ. Ý kiến cứ gọi là loạn lên khiến em hoa mặt chóng mày. Em không rõ có bị chỉ đạo không nhưng cũng tâm tư lắm chứ chẳng vừa.
Chẳng hạn, một ông bạn học đại học của chồng em - ông này là soái ca, rất mẫu mực – comment có vẻ thê lương lắm: “Bản thân không thích lắm vì phiền hà, mất công, nhưng vì sự nghiệp lớn phải hy sinh thôi chứ bà xã đã cảnh báo có hai em rồi mà còn bừa bãi sẽ bị bắt đi triệt sản nam ngay và luôn”.
Có chàng còn ra vẻ đồng cảm với phụ nữ: “Có những người phụ nữ họ bị nhạy cảm nên dùng bao cao su sẽ làm họ khó chịu, thậm chí gây dị ứng. Vì thế, tôi không dùng là vì vợ chứ nào phải vì tôi…”.
Chàng kia thì rất là “tâm tư”, chàng bảo thế này: “Bao cao su à? Hình như có thể làm mất cảm giác ở đàn ông, hoặc vì kéo dài thời gian quan hệ nên cứ dùng một chút là cái cột cờ nó hạ xuống, tập trung làm sao được nữa? Không có cảm giác tốt nên bị hạ cờ, sau đó lại mất công kéo cờ lên, thôi bỏ cho nhanh…”. Em nghi ông này bị… yếu :v
Ông bạn thân nhất của chồng em thì nói: “Tôi theo đạo công giáo, không dùng biện pháp ngừa thai nào hết. Dính thì đẻ, tôi nuôi tất”. Dạ, ông này đã 3 gái, 1 trai rồi ạ.
Một cậu chàng mới lấy vợ nên còn hưng phấn lắm, hắn ta tiết lộ: “Vợ em bảo khi sử dụng bao cao su sẽ mất đi nhiệt độ, mà vợ lại thích cái gì âm ấm chứ không phải lành lạnh thế nên em dẹp luôn”.
Chồng em thì khẳng khái phán: “Tôi kiểm soát tốt việc xuất bên ngoài nên không cần dùng tới bao cao su nữa. Lần nào cũng như lần nào, bách phát bách trúng”. Em coi như đây như là câu tuyên ngôn của chông rồi, ý ổng “dằn mặt” em không dùng ba con sói đây mà. Em đọc mà khói bốc trên đầu…
Chồng các chị như thế nào ạ? Có dùng bao không? Tự nguyện hay gượng ép? Có quan tâm đến vấn đề đề kế hoạch hóa gia đình không hay phó mặc cho vợ? Có lo lắng các vấn đề bệnh tình dục không hay thờ ơ? Tối nay các mẹ về hỏi chồng xem sao rồi chia sẻ cho em, nếu nhiều em có thể in thành “sách” luôn thể!