Trần đời tôi chưa từng thấy ai độc ác như anh trai chồng mọi người ạ. Suýt nữa thì cả nhà bị lão ấy hại xanh cỏ rồi.
Tôi lấy chồng 13 năm và có 2 con trai. Chồng tôi thì hiền lành, chịu khó làm ăn nên vợ con được nhờ. Vậy nhưng ức chế nhất là ông anh chồng. Trước đây bố mẹ cũng chia đất đồng đều cho hai anh em. Vậy nhưng lão anh phá phách, bán bớt đất đi để ăn tiêu. Hai vợ chồng đánh chửi nhau suốt ngày rồi ly hôn cách đây 4 năm. Miếng đất nền làm nhà thì lão cũng bán nốt để đánh bạc, hai bố con dắt nhau về ở nhờ chỗ chúng tôi.
Chồng tôi thương quá cũng làm cho cái nhà cấp 4. Vậy nhưng lão ấy chẳng biết điều gì cả, lúc nào cũng ghen tỵ em trai làm được nhà to đẹp nên toàn gây sự. Chồng tôi thì nhường nhịn anh trai, nhiều lúc ngứa mắt, tôi nói thì bênh lão kia chằm chặp.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ức chế nhất là lúc nào hai bố con cũng sang ăn chực, xin xỏ hết cái nọ đến cái kia. Tôi thương cháu, có gì ngon cũng để phần, rồi mua quần áo, giày dép, sách vở, đóng học cho nó, nhưng đối với thằng bố thì không thể ưa nổi.
Hôm trước lão sang nhà hỏi xin 100 nghìn nhưng chồng tôi lại quay ra bảo vợ:
“Em lấy 100 nghìn cho bác Đức”.
Tôi cũng lấy tiền cho êm chuyện nhưng có cằn nhằn:
“Sao lúc nào bác cũng sang xin thế. Mấy triệu nói vay từ đợt trước còn chưa thấy trả”.
Lão anh chồng nghe thấy, chờ cầm xong tiền mới ầm ầm lên:
“Mày vừa nói cái gì? Mày bảo ai ăn xin của nhà mày thế hả?”
Tôi cũng bực mình nên cãi nhau tay đôi với lão ấy. Lão cầm tờ tiền100 nghìn xé đôi, vứt thẳng vào mặt bảo:
“Loại em dâu mất nết. Có ngày tao cho mày đi chầu ông vải”.
Chồng tôi thấy anh trai giận dữ nên quay ra mắng vợ:
“Đấy em thấy chưa, cho bác ấy vài đồng thì chết ai.”.
Tôi cũng tức nên mặc kệ không thèm đôi co. Đến tối tôi nấu cơm để đó rồi lên phòng tắm cho con, chờ chồng đi đá bóng về mới ăn. Lúc xuống bếp tôi nếm canh xem vừa muối chưa nhưng vừa nuốt trôi miếng canh măng, tôi thấy đắng ngắt trong miệng, lại sực mùi thuốc sâu nên lao vội vào trong nhà tắm nôn bằng sạch.
Nôn xong tôi hoảng quá gọi chồng về đèo lên viện. Cũng may bác sỹ bảo bị ăn phải lượng ít thuốc diệt cỏ, nhưng nôn được ra hết nên không phải rửa ruột, theo dõi xem có dấu hiệu gì không.
Tôi chắc chắn lão anh trai chồng lẻn vào bếp đổ thuốc diệt cỏ vào nồi canh của mình rồi. Vậy nhưng không bắt được tận tay, với lại chồng cứ can:
“Thôi em đừng làm ầm lên, đằng nào cũng là anh em ruột thịt. Tại mình cũng đanh đá chua ngoa nên bác ấy mới khùng lên”.
Tôi thấy khiếp sợ lão anh trai chồng quá, người đâu mà độc ác đến thế. Nếu hôm đó tôi không chỉ nếm một thìa canh mà bưng ra cho chồng con ăn luôn thì có phải cả nhà đi gặp ông bà, ông vải thật rồi không?
Chỉ vì 100 nghìn mà lão dám đầu độc cả em dâu rồi em trai với cháu ruột mình. Có một lần rồi sẽ có lần thứ 2, tôi phải làm gì với lão anh chồng nguy hiểm này đây hả mọi người.?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

