Cứ đến mùa thi tốt nghiệp là em lại buồn não lòng, nhớ bố lắm mọi người ạ. Bố em mất cách đây mấy năm nhưng cái cảm giác phải nén đau đớn để tiếp tục thi cử có lẽ cả đời không bao giờ quên nổi.
Bố mẹ em sinh được 3 con, trên em có hai anh trai. Là con gái độc nhất nên em được ông chiều lắm. Hồi nhỏ em có làm gì sai bố chẳng bao giờ quát mắng chỉ nhẹ nhàng phân tích cho con gái hiểu không tái phạm nữa.
Từ nhỏ đến lớn bố luôn là người đồng hành với em trên con đường học hành. Suốt từ hồi tiểu học đến cấp 3 em đều đạt học sinh giỏi chưa bao giờ phụ lòng mong mỏi của bố.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Lúc em học cấp 3 bố đã định hướng sau này con gái sẽ thi vào ngành y để trở thành một bác sỹ giỏi có tâm với nghề. Tuy em thích ngành sư phạm hơn nhưng vì nguyện vọng của bố nên cũng đăng ký thi cả hai ngành, trúng vào đâu thì học nghề đó.
Bố em còn bảo: "Cứ thi đi, nếu đỗ ngành y bố thưởng cho cái xe đạp điện".
Vậy nhưng mọi thứ không được như mong đợi, trước ngày em thi tốt nghiệp cấp 3 đúng 5 hôm thì bố đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông. Mất bố là nỗi đau quá lớn đối với gia đình em khi ấy, ai cũng bàng hoàng, không dám tin đó là sự thật nữa.
Lo việc của bố xong được 2 hôm thì cũng là ngày thi tốt nghiệp. Mẹ với 2 anh trai động viên em đi thi để bố được an lòng. Nếu bỏ kì thi tốt nghiệp thì lại phải đợi 1 năm nữa thi lại sẽ lỡ dở, biết đâu cơ hội vào đại học của em lại chuyển sang một hướng khác thì sao.
Suy nghĩ nhiều lắm, lại được mọi người động viên nên em quyết tâm nén nỗi đau mất mát quá lớn đó, mang cả khăn trắng của bố mạnh mẽ bước vào phòng thi. Đến giờ em cũng không hiểu có sức mạnh nào thúc đẩy mà mình có thể vượt qua được kỳ thi năm ấy trong lúc tâm trạng quá rối bời, hụt hẫng. Em cố gắng kìm nén nhưng nhiều lúc nước mắt lại rơi ướt nhòe cả giấy thi.
Thi xong hết các môn được anh trai đón về em chạy ngay vào nhà, ngồi trước ban thờ của bố rất lâu. Em chỉ muốn nói với ông ấy rằng: "Dù bố không còn nữa, nhưng con gái sẽ cố gắng vượt qua tất cả, bố cứ an lòng yên nghỉ đừng vướng bận gì nữa".
Cũng năm đó em đậu cả 2 trường đại học và đã chọn ngành y đúng theo mong đợi của bố để ông được vui lòng. Hiện tại em vẫn đang từng ngày từng giờ cố gắng để thực hiện tâm nguyện của bố lúc còn sống. Ở một nơi nào đó, chắc ông vui lắm vì thấy con gái ngày một trưởng thành, mạnh mẽ vượt qua khó khăn ngay cả khi không còn chỗ dựa vững vàng là bố ở bên cạnh nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1