Khi viết những dòng tâm sự này về cuộc đời mình, tôi tủi thân lắm. Có lẽ hạnh phúc thực sự chẳng bao giờ đến với tôi khi đã trải qua 3 đời chồng mà tôi vẫn không tìm được hạnh phúc. 

Tôi lấy chồng khi 24 tuổi. Lúc ấy tôi vừa mới ra trường và công ăn việc làm chưa ổn định. Sau khi lấy nhau hơn 2 năm, tôi đã phải bế con về nhà ngoại. Nguyên nhân bởi vì anh lúc nào cũng lêu lổng, cờ bạc tối ngày. Mỗi lần thua tha, anh lại về bắt vợ đưa tiền. Tôi đi làm công sở thì làm gì có tiền mà đưa anh. Nếu không có tiền đưa, anh lại đánh đập tôi không tiếc tay.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Đang đêm, tôi phải ôm đứa con mới hơn 1 tuổi bỏ đi. Không có tiền phòng thân, tôi lại về nhà ngoại. Bố mẹ tôi thương con gái nên cũng hết sức cưu mang 2 mẹ con tôi. Hàng ngày con tôi ở với ông bà ngoại, rau cháo qua ngày. Ngoài ra, họ vay mượn người thân cho tôi 200 triệu để đưa tôi đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan.

Suốt gần 4 năm làm việc ở bên Đài Loan, tôi đã luôn cố gắng chăm chỉ làm lụng và gửi tiền về cho bố mẹ trả nợ và nuôi con. Và rồi những ngày bên đó, tôi quen và yêu một người đàn ông cùng công ty. Nhà anh ở cách nhà tôi 70km. Khi hết hạn hợp đồng lao động, chúng tôi cùng trở về nước và làm đám cưới.

Nhưng vào đúng lúc đón dâu, khi xe đón dâu của nhà trai đang đi trên đường thì bị va chạm với 1 xe tải khác. Cú va chạm khiến cho chú rể bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Đám cưới bỗng dưng lại trở thành ngày ảm đạm. Khi còn chưa kịp làm lễ gia tiên, tôi đã phải trút bỏ váy cưới để cùng mẹ chồng mới lên viện với chồng. Dù được gia đình và bác sĩ hết lòng cứu chữa song gần 1 tháng sau khi bị tai nạn, chồng tôi đã qua đời.

Lại một lần nữa tôi rơi vào vực sâu của đau khổ. Không chồng, không con cái nên sau khi chồng mất 2 tháng, tôi lại về lại nhà ngoại. Quá đau buồn vì những cú sốc cuộc đời mình nên tôi đưa con lên Hà Nội đi làm và mưu sinh.

Thương mẹ con tôi côi cút làm ăn, bố mẹ tôi lại tích cóp mua cho 2 mẹ con tôi 1 căn chung cư nhỏ 700 triệu. Cuộc sống của 2 mẹ con tôi cũng tạm ổn hơn. Mỗi tháng thu nhập của tôi cũng được khoảng 12 triệu. Vì thế chi tiêu dè xẻn tôi cũng tích cóp được 1 chút.

5 năm sau ngày chồng mất, tôi lại quyết định đi bước nữa với người đàn ông hơn tôi 4 tuổi. Anh cũng là ông bố đơn thân của 1 cô con gái nhỏ 3 tuổi. Vợ chồng anh cũng ly hôn 1 năm nay. Nghĩ cảnh rổ giá cạp lại nên ai cũng vun vén cho chúng tôi nên đôi. Tôi lại đồng ý lên xe hoa lần thứ 3. 

Suốt 2 năm nay, tôi với chồng thứ 3 đã có thêm với nhau 1 mụn con gái nữa. Nhưng kể từ khi biết giới tính của con, anh lúc nào cũng chì chiết tôi không biết đẻ. Anh bảo anh muốn có con trai vì anh là con trưởng trong gia đình. Con vừa mới được hơn năm, anh đã bắt tôi thả để dính bầu. Nhưng cả 1 năm nay, chẳng hiểu sao tôi vẫn chưa có bầu lại. Điều này càng khiến chồng tôi ngán ngẩm.

Đi làm về, anh không đưa tiền cho tôi lo chi tiêu gia đình nữa. Anh tícp cóp riêng cho mình. Anh bảo khi nào tôi đẻ được cho anh đứa con trai thì anh mới phải lo liệu. Còn giờ lo liệu cho toàn vịt giời, anh bảo quá uổng phí.

Vợ chồng tôi sống với nhau mà cứ như mặt trăng mặt trời. Anh chẳng quan tâm đến mẹ con tôi. Tôi cứ lầm lũi sống trong căn nhà của mình. Những lần gần gũi, anh bắt tôi phục dịch đủ kiểu. Anh bảo tôi liệu mà nghiên cứu tư thế nào để có con trai. Chứ thế này hao tổn tinh binh, anh thấy vô ích.

Nghe những lời của chồng nói mà tôi tổn thương vô cùng. Con tôi mới chỉ hơn 1 tuổi, tôi lại đã 3 đời chồng nên không thể chia tay chồng lần nữa. Hơn nữa, tôi sợ cuộc sống của tôi sẽ thế nào nếu chia tay lần 3 này?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.