Chán quá mọi người ơi, đang hí hửng năm nay được về ngoại ăn Tết sau 15 năm đã ăn Tết ở nhà chồng thì dịch Covid-19 lại đang diễn biến phức tạp qáu khiến tôi đang không thể về quê.
Quê tôi ở Chí Linh, Hải Dương nhưng tôi lấy chồng Sài Gòn và ở trong thành phố này đã 15 năm qua. 15 năm qua, dù kinh tế nhà chồng tôi không đến nỗi thiếu thốn, nhưng do lấy chồng con trưởng, lại bận con cái nhỏ nên những năm qua tôi toàn ăn Tết nhà chồng.
Ảnh minh họa internet.
Bố mẹ chồng tôi người miền Nam nên cũng rất thoáng và thoải mái trong việc Tết nhà nội hay Tết nhà ngoại. Vợ chồng tôi muốn ăn Tết ở đâu cũng được. Thậm chí có nhiều năm họ còn khuyến khích vợ chồng tôi cho con cái về Tết Nguyên Đán. Nhưng lần nào chúng tôi cũng lựa chọn ở lại Sài Gòn ăn Tết.
Một năm, vì bận công việc ở Sài Gòn, nên tôi chỉ thường cho vợ chồng con cái về quê ngoại vào dịp nghỉ hè. Khi ấy, các con tôi nghỉ hè cả 1-2 tháng. Vì thế tôi đưa 2 con về chơi với ông bà ngoại và cậu mợ cả tháng. Khi con vào năm học mới, tôi lại bay ra đón các cháu.
Mấy năm nay, chỉ khi nhà ngoại có những việc lớn thì tôi mới bay ra. Còn lại nghỉ hè, nhiều khi tôi cũng book vé cho 2 con tự ra Hà Nội. Sau đó, nhờ người thân đón 2 con về quê ngoại. Bởi các cháu cũng lớn hơn. Và về quê nhiều lần bằng máy bay nên cũng biết chủ động trong việc đi lại. Làm như vậy, tôi cũng đỡ mất công mất việc bay đi bay về vì còn bận công việc trong này.
Tết năm nào, không về được nhà ngoại nhưng tôi vẫn gửi quà cáp và tiền biếu Tết bố mẹ cũng như các cháu nhỏ trong nhà. Do ở xa, nên lúc nào tôi cũng cố gắng biếu Tết người bên ngoại tươm tất nhất. Do đó, ngoài quà Tết, tôi thường gửi 20 triệu cho cậu để cậu rút ra đưa bố mẹ lo mua sắm Tết.
Còn những ngày thường, tôi vẫn thường liên lạc với bố mẹ ở quê qua Zalo, facebook. Vì thế, dù ở cách xa nhau cả ngàn km nhưng nhờ kết nối liên tục nên tôi vẫn cảm thấy như rất gần. Chỉ là nhiều khi Tết đến, tôi vẫn nhớ nhà lắm. Bởi không khí Tết ở quê nhà rất đặc trưng, nó khác hẳn cái Tết với mai vàng ở thành phố nắng gió Sài Gòn này.
Cách đây 1 tháng, trong 1 lần ngồi ăn cơm tối, nói về chuyện Tết nội – Tết ngoại, mẹ chồng tôi bảo rằng:
Nghe mẹ chồng nói mà tôi cảm động vô cùng. Tôi đã ngay lập tức gọi cho bố mẹ đẻ khoe Tết này sẽ về quê ăn Tết. Vậy mà mấy hôm trước, ông bà ngoại gọi điện báo quê Chí Linh đã bị phong tỏa 21 ngày, giờ người bên ngoài sẽ không về được Chí Linh, Hải Dương.
Nghe mẹ đẻ nói vậy mà tôi buồn quá. 15 năm ăn Tết nhà nội, năm nay được về nhà ngoại ăn Tết thì lại dịch thế này khiến vợ chồng tôi không về quê được. Chỉ mong có thể kiểm soát dịch tốt trước Tết để Tết này tôi được về quê sum vầy cùng bố mẹ và các anh chị em của mình thôi.
Ảnh minh họa internet.

