Yêu xa nhạt nhẽo hay chọn người gần thương mình, hãy cho con bạn em biết thế nào là tình yêu với, ngu muội quá rồi
Kể mà tức thay, nó là con bạn thân của em, em chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện của nó, từ hạnh phúc cho đến đau khổ rồi như kiểu nó tự cho mình sự tin tưởng như ông trời gắn ghép nó với thằng bồ nó vậy (cho em gọi bằng thằng vì em không ưa thằng đó tí nào, chắc do nhìn mặt nó thấy ghét). Nói gì thì nói cứ ai làm nhỏ bạn em hạnh phúc thì e cũng mừng vì đó giờ nó bị tổn thương nhiều rồi, giờ được thằng này chiều chuộng, thương nó thì thôi em cũng không có gì ý kiến NHƯNG đỉnh điểm lại cao trào khi bước ngoặc hai đứa nó yêu xa. Thằng này đi du học, còn nhỏ này ở tại Việt Nam, không biết qua đó có cái giống gì mà nó thay đổi hay thật. Chuyện là tính đến thời điểm này, tụi nó yêu xa 1 năm, mấy tháng đầu vẫn call thường xuyên nhưng dần tầm sau 3 tháng thì ít call, ít nt, xong có một vài biểu hiện của bọn thích làm 'anh trai mưa', thấy giờ con bạn em hay buồn, ít khi vui. Gặp em là 'xin lỗi chúng ta không thuộc về nhau rồi còn con bạn em không biết ăn gì mà có lòng tin ghê gớm. Và rồi mối tình hỡi ơi vẫn kéo dài đầy nhạt nhẽo. TRONG KHI, một anh có công ăn chuyện làm ổn định thương nó rất lâu, tính ổng hiền do chơi chung nguyên đám biết mà nó không chịu, hồi nó bị tông xe nhập viện thấy ổng này lo sốt lên trong khi thằng kia mất tiêu. Kể mà tức, gặp em là nó quen luôn ông này. Biết chuyện tình người ta không nên xen vào nhưng vì hạnh phúc của nó em không thể bỏ lơ được. Em nói đúng không mọi người, lời hứa nhiều khi gió bay, chọn người gần gũi có khi lại thành.