Như cái tựa đề em yêu thầm anh ấy khi mà anh ấy đã có người mà anh yêu. Em với anh bằng tuổi. Anh là chàng trai xứ quảng, ra Hà Nội làm việc. Duyên số em làm chung với anh từ 2 năm trước. Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi anh được cử vào trong chi nhánh Sài Gòn 6 tháng. Trong đó anh đã quen và yêu chị người hơn anh 1 tuổi. Rồi khi anh ra lại Hà Nội, em làm chung với anh. Em và 1 người bạn gái thuê 1 chung cư nguyên căn có 2 phòng ngủ và rủ anh ở cùng. Dần dần em phát hiện ra em thích anh cũng là lúc em biết anh đã có người yêu ở trong Sài Gòn. Đau khổ nhưng em vẫn cố tỏ ra bình thường và coi anh là bạn. Nhưng lý trí đâu thắng nổi con tim. Em vẫn yêu anh mặc dù biết là không có kết quả. Nhiều đêm ở phòng nghe anh với chị nói chuyện mà tim em đau nhói. Yêu thầm là thứ mà giằn vặt con người ta nhất. Vì đứng trc người mà mình yêu mến vẫn cưa phải giả vờ như bạn bè. Để ý tới từng cử động của người đó nhưng lại sợ bị phát hiện. Miệng thì chúc anh chị sớm ngày về chung nhà mà tim thì đau nhói. Anh thì vẫn vô tư vẫn coi em là bạn. Ngày ngày chở em đi đi về rồi ăn cũng đi chung, tối lại về chung nhà. Em muốn bỏ đi thật xa muốn tìm lại con tim của chính mình nhưng không đủ dũng cảm. Em phải làm sao đây.