Chào tất cả các anh chị và các bạn. 


Hiện tại e đang rất rối bời không biết nên làm gì lúc này. Tình trạng của em là:

Em đang có thai được 6 tuần, 1 phần là vì e muốn có. Em đã 32 tuổi rồi, có người yêu được gần 7 năm. 1,5 năm trước cũng có bầu, suýt nữa thì cưới. Nhưng ko may e lại mắc phải bệnh thai trứng. Hồi đó bme 2 bên đã sang nói chuyện. Cũng xem ngày đẹp để tổ chức. Nhưng vì việc đó, mọi chuyện dừng lại. E bị thai trứng và bsi có khuyên đi tiêm hoá chất để phòng bệnh ung thư. Nhưng là chỉ phòng thôi, xét nghiệm các loại, chụp phổi...  e ko có tiềm ẩn nào. Nhưng vẫn tiêm đề phòng. Sau đó e cũng có đi xét nghiệm chỉ số HCG định kỳ đến khi ổn định thì thôi. Nhưng ko may với e, bên nhà trai nói bệnh của e sau này nhỡ bị sao thì ngy e sẽ khổ nên ko đồng ý và muốn con trai mình bỏ e, tìm hiểu ng khác. Lúc đó, e suy sụp nhưng cũng xác định, nếu cảm thấy bme nói đúng, và ng đó cũng ko yêu e nhiều thì chia tay. Nhưng ng đó ko đồng ý chia tay, vẫn ở bên e. Nói trong thời gian tĩnh dưỡng bệnh, ít nhất 1 năm sẽ thuyết phục bố mẹ dần dần. Bây giờ e có bầu lần sau, đi khám, bác sĩ nói hiện tại theo tuổi thai thì chưa có gì bất thường cả. Trc Tết tụi e cũnb có vài làn cãi vã. Vì e bị bme giục lấy chồng, mai mối, e nc với ngy e, nhưng ko giải quyết được, vì vậy thời gian 1 tuần Tết đó e ko liên lạc gì với ngy. Và thời điểm đó e mới phát hiện mình có bầu. E và người yêu ở xa nhau. Thời gian dịch bệnh, e đi làm trên Hn, còn a dạy học cũng trên này nhưng dịch nên dạy online ở quê. Cuối tuần mới lên gặp nhau. 


Sau tết e lên đi khám. Mọi thúe bt e mới dám báo tin. Nhưng vừa nghe e báo tin, a ấy nói ko còn tcam vs e, ko nhận con, và muốn chia tay. E đã nói chuyện thuyết phục rất nhiều rồi. Sau đo a nói a đã có ng khác, từ trc Tết, từ hồi bọn e cãi vã. Và giờ bme a ta đã sang bên kia nc. 


E cảm thấy nhue cuộc đời e bị huỷ hoại. E sống 1 mình trên này, ko có ai ngoài a ta. Mà e qdinh giữ con, vì nếu ko sợ sau này e sẽ ko có cơ hội làm mẹ nữa. Giờ e ko biết phải thế nào. Đối mặt ra sao với gia đình, họ hàng. Nhà e có cổ hủ và rất nghi kỵ việc ko chồng mà chửa. 


Giờ e phải làm sao? 


vì quá rối nên câu từ của e có vẻ lủng củng mong mọi người thông cảm. 


Em xin sự chia sẻ và lời khuyên của mọi người để e có phương án giải quyết cũng nhue bình tâm hơn để sống tiếp......