Đây là câu chuyện có thực của em, chia sẻ ra cho nhẹ lòng và mong nhận được sự chia sẻ từ các Mẹ, các chị !
Em năm nay 23 tuổi, mới tốt nghiệp Đh và đang làm kế toán cho một bệnh viện công lập ở HN. Công việc nhà nước ổn định, bản thân em tốt nghiệp ĐH bằng giỏi, đã kết nạp Đảng, gia đình gia giáo và khá có điều kiện tuy ở tỉnh lẻ. Em được nhận xét là ngoan, năng động hoạt bát và biết điều, chu đáo với người lớn. Dáng em nhỏ người, hơi gầy một tẹo nhưng được cái trắng trẻo, nhanh nhẹn và mặt mũi khá xinh !
Em kể mấy điều đó ra k phải để khoe hay gì cả, mà để khi em chia sẻ câu chuyện dưới đây về chuyện tình cảm của em, các Mẹ các Chị sẽ thấy có nhiều điều...ngang trái ạ !
Em là sinh viên ngành Kế toán, em yêu người yêu em là giảng viên trường em (nhưng k dạy khoa em). Lúc bắt đầu quen nhau là vì cùng tham gia các công tác tình nguyện, và em với anh ấy cũng cùng làm phụ trách một số công tác trong trường. Ban đầu k có ấn tượng gì mấy với nhau, nhưng rồi trong chuyến đi tình nguyện tại Hà Giang, giữa 2 chúng em bắt đầu nảy sinh tình cảm nhưng k dám nói. Anh quan tâm em, và chúng em có nhiều kỉ niệm đẹp ở đó nhưng rồi lại gói gém mang về HN vì nghĩ chuyện cũng dừng lại ở đó !
Nhưng đúng là cái duyên, sau khi trở về, chúng em có chuyến tập huấn tại Quảng Ninh và cả 2 phải đều có mặt ! Vậy là giữa một ngày mưa gân biển ở QN, anh đã nắm tay em, 2 đứa đã ngồi bên biển nói chuyện rất nhiều ...
Trở về HN, em lập tức phải bay vào HCM với Bố mấy ngày, ngày em trở lại ra HN, anh và em (do công việc và chắc cả 2 có tình cảm ) nên đã có cuộc nc kéo dài đến 10 tiếng đồng hồ tại quán cafe. Sau hôm đó, chúng em gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, vì cùng tham gia 1 số công tác cùng nhau nên phải gặp nhau nhiều, và ấn tượng của anh ấy về em là 1 cô bé xinh xắn, thông minh, có phần tinh nghịch và ăn mặc đẹp ...(a ấy bảo thế), em lại hay làm tình nguyện nên anh yêu em luôn.
Hôm đó, 2 đứa em đi chơi Hồ gươm, đi chơi mải nc quên mất time , thế là em k thể về nhà trọ nghỉ được. Bất đắc dĩ em đã cùng anh ấy vào nhà nghỉ gần đó, nhưng mà thuê 2 phòng. Nhưng nửa đêm e sợ, và a ấy qua phòng, ôm em ngủ. Cứ thế đến sáng thôi ...
Những buổi sau, em ý thức được nên giãn dần. Nhưng vì a ấy đi công việc và thể thao mà đến 8-9h tối bọn e mới đi chơi được , và lại về quá giờ...và lại phải vào nhà nghỉ :((
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến . Thậm chí 2 năm đầu yêu nhau chuyện đó diễn ra khá thường xuyên (phần lớn ở NN, còn lại số ít là ở nhà ông bác nhà a ấy vì lúc đó a chưa có nhà, phải ăn riêng và ở cùng nhà với ông bác)
Bản thân em k phải loại con gái hư hỏng, e trao vì em tin và xác định đó là mqh nghiêm túc. Em vẫn học hành tử tế với điểm số cao, vẫn hoạt động năng nổ. Anh ấy cũng làm việc , học tập thêm khá okie . Gia đình anh ban đầu k đồng ý vì quê xa (anh Thái Nguyên em Ninh Bình) nhưng sau đó thấy em ngoan, biết quan tâm đến mng gia đình Anh, với gia đình em cũng gia giáo nề nếp, nên mng nhà anh ấy ai cũng quý em và mong em về làm dâu nhà anh ấy !
2 năm đầu yêu nhau, anh ấy ở nhà ông bác, em biết con trai thường lười k gọn gàng, với sợ a ấy ăn ngoài k đảm bảo nên vẫn thường nấu thức ăn mang qua cho a , sang dọn dẹp phòng cho anh, là lượt sơ mi quần áo cho a cẩn thận ! Mỗi khi có việc gì Anh cần làm mà khó khăn là em sẵn sàng xắn tay vào giúp đỡ. Em bé con nhưng sáng dạ, nên cũng dễ dàng, có những lần em còn góp ý cho bài giảng của anh, hay viết bài phát biểu cho a rồi xếp bỏ trong túi áo sơ mi cho a đi làm ...
2 năm đầu là time chúng em hoạt động cùng nhau, gặp nhau nhiều, ở bên nhau rất nhiều . Em rất hạnh phúc vì time đó, 2 đứa đương đầu với những chương trình, em đứng sau giúp đỡ anh nhiều mặt cho a yên tâm làm việc !
Nói thêm, người yêu (bh là nyc) của em là người gia trưởng, bảo thủ, khá ích kỉ, tính ăn thua, k mấy thoáng tính về mặt tiền bạc, nhu cầu khá cao (nhưng may trong time yêu em k đi bên ngoài) . Được cái anh ấy phong độ, ăn mặc đàng hoàng , phong thái tốt, và bề ngoài thì mng nhận xét là em may mắn khi yêu được 1 ng tài giỏi, phong độ như vậy ...
Em k phải là mối tình đầu của a ấy, trc e a ấy có yêu 1 chị cùng quê cũng ngoan hiền lắm nhưng sau 3 năm yêu nhau (k biết vì hết yêu hay vì tuổi hành xung) mà a ấy nói chia tay với chị ấy. Sau đó a ấy qua 1 số cuộc tình hoặc tán tỉnh ngắn ngủi k đi đến đâu. Và r gặp em...
2 năm đầu yêu nhau bọn e k có ván đề gì to tát, e thì cũng hay ghen nhưng rồi lại hết ghen và a ấy cũng giải thích nên thôi. Nói chung chả có gì phải bận tâm nhiều vì a vẫn chiều và giận nhau vài ngày vẫn chủ động làm lành với em !
Chuyện chẳng phải bàn nếu năm thứ 3 yêu nhau k có nhiều chuyện như vậy :
Anh ấy là cung Nhân Mã, bản tính khá thích cái mới lạ, yêu tự do, k thích ràng buộc , và thường a ấy k nhất quán giữa lời nói và hành động. Trong 1 năm đó a say nắng khá nhiều người (lúc say nắng những ng kia a thường kiếm cớ chia tay em, đối xử nhạt nhẽo phũ phàng với em mặc dù em vẫn lo lắng ăn uống , ốm đau, gia đình ... Cho a ấy) . Say nắng mấy hôm hết say nắng a lại trở về bên em, lại ngọt ngào, lại bảo rằng "em là ng a chọn, a đi đâu rồi cũng sẽ quay về với em" . Em hiền hoà tha thứ hết cho anh, nhẹ nhàng kéo a về bằng tình yêu a. Cứ mỗi lần như thế em lai siêng năng làm đẹp hơn, thoảng thoảng tặng a quà, đi xem phim ...(phần lớn e chủ động và em trả tiền dù cho lúc đó em đang là sv) . Một số ng thì là a tán nhưng họ lại đang có ng yêu hoặc k thích a nên a bắt buộc phải về với em(theo mng bảo thì e là sự lựa chọn an toàn nhất )
Đến khi anh mua được nhà, chính xác là giờ này năm ngoái, ban đầu anh khá là yêu thương em, vẫn thường nhắn em qua để nấu cho em ăn. Em là đứa biết điều nên k bh đến tay không. Thỉnh thoảng e có ở lại qua đêm. Nhưng cuộc sống k như em nghĩ, từ khi có nhà, k cần phải em nấu ăn ở nhà sẵn mang qua cho a như hồi trc, anh đâm ra chê cơm hồi trc e nấu, k muốn cho e vào bếp nhà anh. Thỉnh thoảng rủ e ở lại để rồi sau đó lai chửi em là k có lòng tự trọng, k có sự kiêu hãnh của 1 đứa con gái ! Chửi xong rồi bọn em lại yêu thương nhau, rồi lại tức lên là a chửi, anh đuổi , anh bảo tao đi ra ngoài có nhiều sư lựa chọn....anh mua sắm quần áo điên cuồng để xay dựng hình ảnh cá nhân. Anh chải chuốt hơn, và mặc nhiên anh luôn cho mình cái quyền được thay đổi, được đào hoa. Mỗi khi em ghen (thỉnh thoảng đọc inbox hoặc cmt tình cảm của a với ai em cũng ghen) . Mà linh tính con gái k bh sai, nếu có sai thì cũng chỉ 1 vài TH số ít
Chúng em cứ căng thẳng như thế . Cứ yêu nhau, rồi tức giận hoặc em ghen r cãi nhau (e thường nhịn), anh nói chia tay bao nhiêu lần, nhưng rồi vài ngày 2 đứa lại quay lại
Chọn đến 1 tháng rưỡi nay tình hình hết sức căng thẳng. Anh ấy có quen 1 cô bé sinh năm 95 (theo mô tả là trắng trẻo, nuột nà, tóc đen, khá khéo tay,là sv của ông ấy) . Hồi tháng 10 năm ngoái cô bé này chủ động tấn công a ấy trc nhưng a ấy k thích bị tán tỉnh nên bỏ qua, hủy kết bạn, nhưng ngày nào cũng vào face e này nhìn ngắm (chắc tiếc) . Em ghen thì bảo e là k có gì, con trai ai thấy gái xinh chả thích ngăm nhưng k có chuyện gì đâu)
Đến gần 1,5 tháng lại gần đây, e thấy tự nhiên 2 ng ấy lại trở thành bạn bè trên face (tính a ấy k bh chủ động kb, nên là em ấy kết bạn trc). Em hơi bán tính bán nghi nhưng lúc đó bọn em vẫn đang rất bình thường, a ấy vẫn khá chiều em , lại còn ghen e với ng khác. Nên e khá yên tâm là a còn yêu mình nên khá tự tin và k để ý nhiều !
Cho đến 1 tháng trc, em đang đi làm, thì thấy anh nhắn cho e trách móc là tại sao em lại nhắn tin cho ban của anh hỏi a đi đâu, và nhờ bạn anh can ngăn khi a cứ rủ đi mua sắm quá nhiều (anh bảo a cảm thấy bị gò bó , quẢn lí, anh thích tự do) và a nói chia tay. A cương quyết lắm (khác mọi lần) em làm thế nào a cũng k quay lại. A trách móc em nhiều trong quãng time qua, anh bảo a đã hết yêu từ 1 năm trc nhưng duy trì vì thương hại em, bh a cần đi tìm tình yêu đích thực , a cần cảm xúc !
Em cũng níu kéo, cũng kéo a về như moi lần, quan tam a, hứa sẽ k ghen , rồi xin lỗi nhưng a vẫn cương quyết !
Bẵng đi mấy ngày k liên lạc (lúc đó a đã bắt đầu qua lại với em kia) thì thấy a gọi điện cho e, e bận k nghe máy, hôm đó là diễn ra đại hội thể dục thể thao, em có đi xem, khi thấy em anh chạy lại nc với em khá lâu (lúc đó em kia cũng có mặt trên khán đài nhé) . Hôm đó em mặc đồ rất xinh, và khá lạnh lùng bình thản với a ấy !
Hôm đó là thứ 3, sau đó 1 tuần lại diễn ra đại hội thể thao, a lại nhắn cho e rủ e đi xem , cả ngày hôm đó a nhắn cho e rất nhiều, k phải kiểu quay lại hay gì đó nhưng khá là quan tâm em. Okie e đồng ý cho a ấy chở đi xem, thì đến nơi đã thấy cô bé kia ngồi trên khan đài, lúc xong trận còn mang bánh xuống tặng a (bánh bé đó làm) . Lúc chở e về em có hỏi mqh giữa 2 ng nhưng a cứ mập mờ trả lời k rõ ý)
Sau đó a có nhắn với em là hãy tôn trọng qđinh của a. Anh trách em sao e lại quản lí a chặt thế để bh a thành thế này ... Em cũng có níu kéo, lúc đó e nghĩ mình vẫn còn hi vọng , vì gặp e trên sân sau ngày hôm đó a vân tình cảm lắm(chơi với em em, dắt xe cho e về, đó là chuyện bt a chẳng bh làm và hôm đó bạn ấy cũng k đi )
Sau đó vài hôm, anh nhắn cho e đòi chìa khoá nhà (e có cầm của nhà a 1 bộ) ! Anh trách em và đe e rằng chia tay r đừng hỏi han dò hỏi a từ ng nhà anh) anh nc rất phũ. Và lần đó em cũng phũ với anh, em bảo chia tay cs của ai ng đó sống, đùng 1 tí thấy ng ta bơm đểu cái gì là lại nhắn tin trách em(việc mà 3 năm qua e chưa nhắn thế bh) . Với lại đừng có viết stt là I miss you cho ng mới mà rồi ngay lập tức lại phải sms cho e rằng a nhớ thằng cháu họ mới 2t của em quá (em đã hủy kb face với a ấy trc đó 2 tuần)
Bẵng đi mấy ngày , cũng đi xem đại hội, em thấy 2 người đó chở nhau đi công khai. Mặc đồ đồi giống nhau, em kia cổ vũ kinh lắm , em thấy thế chạy về trc luôn vì bực, thì vô tình gặp ông ấy ở cổng, ông cười hỏi thăm e sao về sơm, em cáo bận về luôn
Hôm đó, a ấy đưa e kia về nhà :)) quan trọng là tầng 1 k có ai , cửa khoá trong , thì chắc chắn là ở tầng 3 (phòng ngủ) của a ấy r, vì sau khi mua nhà a ấy ở 1 mình !
Bố mẹ a ấy biết chuyện a ấy qua lại với bé này thì phản đói lắm, vì xung tuổi, mà a này cũng mê tín, với lại ai cũng coi e như con dâu, khó mà chấp nhận đứa con gái khác chen vào chuyện của em ...
Đến hôm thứ 3 vừa r, a ấy gọi cho e, e k nghe máy, a ấy sms cho em "anh gọi em k được" - em k trả lời . Đến hom thứ 4 a ấy đi cong tac, có viết 1 stt kiểu như quay về (trong cmt có dụng ý nhắc den em) . Bọn e k công khai tình yêu và a ấy cũng chẳng mấy khi viết stt linh tinh nên đọc cmt e có thể cảm nhận được là viết cho em. Em nghĩ chắc đã chán bé này nen cứ im lặng chờ xem. Đến chiều thứ 5, em đang đi công tác thì thấy số lạ gọi vào cho em. Gọi 2 cuộc e đều lạnh lùng kiêu "anh với em bh còn có chuyện gì mà nc" . Thế là a ấy cúp máy luôn (a ấy cái tôi rất cao) và nhắn cho e tin là "từ nay a sẽ k bh nhắn tin hay gọi cho e dù đó là chuyện gì đi chăng nữa" - và em cũng k nhắn tin lại
A ấy có nc với Bme a ấy và em a ấy rằng 2 đứa em đã chia tay, k có liên quan gì nữa , lại còn bảo anh ấy đã chăn face e (dù thực tế là e hủy kb trc , và a ấy chưa chặn e) . Có thể sau hôm số la gọi cho em mà em phũ như vậy nên a ấy kiểu lòng tự cao dâng lên nên bảo là đã chặn face e k liên hệ gì với em nữa !
Đến hqua , tối qua, em lại thấy 2 ng đó lại ở nhà a ấy, tầng 3 phòng ngủ mng ạ. Ròi sau đó 1 mình em ấy phóng xe về lúc 10h tối . Huhu k biết có chuyện gì xảy ra nữa k ??????
Trong time chuẩn bị cho e kia vào tầm ngắm, a ấy toàn chê ngoại hình e khá gầy, mặt già đi thôi (mặc dù ai cũng khen e xinh xắn) . Chắc nhìn e ấy chân dài, thon, trắng, tóc đen nên thích (mặc dù chê e ấy não ngắn )
- người yêu em cung Nhân Mã, thích tự do, mà e kèm cặp quá (a ấy bảo thế) mặc dù a ấy đi đâu đến mấy giờ với ai e chẳng bh can ngăn hay gọi điện nhắn tin kiểm tra, e chỉ hay sang chơi làm a ấy có ít không gian riêng thôi
- em rất chu đáo với gia đình a ấy nhưng yêu nhau 3 năm nhà em ở NB chưa bh nhận được cuộc gọi hay món quà nhỏ nào của a ấy. Trong khi e rất đầy đủ với gia đình a (mà a toàn cẩm quà e gửi cho gia đinh và bảo sv tặng ) :))
- Anh khá chiều em nhưng theo hứng thôi. Hết hứng thì em đoi gì a ấy phản ứng ra mặt
- lúc nào cũng bảo a k có time yêu nhưng thực tế là luôn nhắn tin với rất nhiều em sv.
- bọn e k công khai tình cảm với mng, yêu nhau chỉ có cong khai với gia đình họ hàng nhà a thôi.
Vậy là sao mng. E cần lời khuyên , sự phân tích. E nên làm gì để kéo a ấy về đây ạ ???