em sinh ra trong gia đình nghèo khó.chị gái em đi làm rồi nhưng lương còn thấp.em học đại học năm 3.em đi làm thêm để có tiền đóng học phí.e làm phục vụ bàn ở một quán bia.em biết là làm quán bia tất cả mọi người đều nghĩ "mấy đứa nhân viên đây đi khách hết","qua tay bao thằng đàn ông" nhưng em có thể lấy nhân phẩm của một con người ra để khẳng định e chỉ đến làm phục vụ bàn.hết giờ e về.mặc dù có rất nhiều khách VIP gạ gẫm e đi 1 đêm sẽ được cho tiền 3-5 triệu, bằng cả tháng lương nhưng e từ chối.đơn giản mục đích của e chỉ là làm 3 tháng kiếm đủ tiền đóng học nốt năm 3 rồi nghỉ.e làm được 1 tháng thì gặp a.a hơn e 19 tuổi.đã từng có gia đình và một con trai.a đã ly dị vợ.con trai a ở với vợ.khi a mới làm quen e thấy chênh lệch tuổi tác quá nhiều nên rất giữ khoảng cách cả khi gặp lẫn trong khi nhắn tin trò chuyện.nhưng a rất nhiệt tình,sẵn sàng giúp đỡ e từ những chuyện nhỏ nhất, a cũng rất lịch sự tôn trọng e, không vồ vập hay có ý định lợi dụng e nên e dần có lòng tin ở a.ngày ngày trôi qua a cứ quan tâm nhẹ nhàng như thế, có lẽ vì a là ngừoi từng trải nên dễ dàng hiểu tâm lý con gái, và e cũng đến lúc mềm lòng.e chấp nhận lời tỏ tình của a.đi đâu cũng có a.gần như khoảng thời gian ấy ngày nào e cũng đi với a.đi học, đi làm, đi chơi đều có a.làm được 3 tháng e nghỉ vì đủ tiền đóng học, và a cũng không muốn e làm ở đó nữa, môi trường đấy tất nhiên đàn ông không muốn ngừoi yêu mình làm.chúng em cứ êm đềm như thế, e ngày càng yêu a nhiều hơn, e đã trao lần đầu tiên của mình cho a.không hối tiếc.vì a là mối tình đầu của e.là người cho e cảm giác mình được yêu thương được trân trọng.nhưng rồi a thay đổi.hay là a trở về đúng tính cách của a? e giận a, a mặc kệ, nhưng e nhớ a nên đành liên lạc trước, rồi a cũng dỗ dành, e thì trong lòng đã tha thứ rồi nên chỉ cần a dỗ ngọt vài câu e đã lại quay qua làm lành ngay.mấy lần giận nhau e đều dễ dàng tha thứ cho a.chỉ cần a dỗ dành một hai câu e đã mềm lòng rồi.và hầu như a đều im lặng đợi e liên lạc trước rồi a mới xin lỗi nói ngọt.cho đến hôm ấy.e có nói với a là người yêu của H bạn e toàn đăng ảnh nó (cái H) lên fb.công khai với mọi người.e cũng muốn a đăng ảnh e lên zalo( vì a chủ yếu bạn bè zalo, ngừoi yêu cũ cũng vẫn kết bạn zalo, rồi zalo của a cũng kết bạn rất nhiều ng con gái khác).a lưỡng lự ko muốn đăng.a bảo a tải fb rồi đăng fb nhé(fb a kết bạn với ai đâu, đăng làm gì?) e bảo e muốn a đăng zalo thôi.a cũng đồng ý.hứa sáng hôm sau ngủ dậy sẽ đăng.nhưng đến 12h30 trưa vẫn k thấy đăng.e bảo "a hứa sao không làm?hứa để đấy à" a không trả lời.2h chiều a bảo "a vừa ngủ dậy.e ăn gì đi.a ăn trưa đây".(a làm về công trình,trưa a hay về nhà nghỉ rồi dậy ăn xong lại đi làm chiều).e nhắn lại y nguyên câu trên.muốn a giải thích tại sao a không đăng?a hứa rồi mà.nếu nói a bận thì chả lẽ đăng cái ảnh mất 1' a cũng không dành ra nổi? E đợi đến 3 rưỡi chiều vẫn không thấy a trả lời.e gọi cho a.
E:alo.a đang đi làm à?
A:ừm a đang công trình
E:chiều nay a nhiều việc lắm à?
A:ừ a nhiều việc lắm.a phải làm abcxyz...(a kể ra một số việc của a)
E:thế a bận đến mức không có 1' để trả lời tin nhắn em à?
A:ơ a trả lời rồi còn gì?
E: a trả lời có liên quan đến cái e nói đâu?
A: thôi được rồi(giọng kiểu mệt mỏi vì e,đã nhiều việc e còn thế này thế nọ) tí a trả lời
E: a không cần trả lời em nữa.
E tắt máy.e có nhắn cho a một tin cuối,e nói là e sẽ không làm mất thêm một giây phút nào của a nữa.khi ấy e đang ở bên nhà bạn.e sang nhà a dọn hết mấy đồ của e còn để đấy.từ hôm đấy đến hôm nay cũng 3 ngày rồi.a không một tin nhắn không một cuộc gọi cho em.mọi người có biết tại sao em muốn a đăng ảnh e lên zalo không?
-Thứ nhất e muốn xác nhận a còn gì với người cũ không( vì trong tgian yêu e có mấy lần ng yêu cũ a gọi điện, a trả lời vẫn khá nhẹ nhàng và thường nói là a gọi lại sau,e không biết họ nói chuyện gì,nhắn tin xong xoá luôn,e có thắc mắc sao a phải xoá nếu a không làm gì có lỗi với e?a nói là a không muốn e nghĩ ngợi nên tốt nhất xoá đi.và a có nói là ng yêu cũ a gọi điện vay tiền a.trước a có hứa là dù chia tay vẫn giúp đỡ.ok giúp đỡ tiền bạc cũng chả sao.nhưng sao không chuyển khoản?cứ phải gặp gỡ nhau?e không thoải mái.nếu ngừoi yêu của mn như thế mn thấy sao?)
-Thứ hai cũng là để khẳng định tình cảm của a, có chung thuỷ với e không, hay còn muốn thả thính thêm một số e khác nữa?
Nếu a xác định với e tại sao a không muốn công khai sự tồn tại của e đối với a? A lý do bận nhưng đăng cái ảnh chả đáng 1'.và ngay cả việc 3 ngày nay a không liên lạc với e.thật sự trong lòng e vẫn còn tình cảm với a.nhưng e lại không chắc chắn về tình cảm của a.liệu a có coi e là người thay thế?theo như e tìm hiểu thì thấy ng yêu cũ a đăng ảnh tình cảm với a từ năm 2016.hai ngừoi về ở chung.đến tháng 8/2017 mới chia tay.và đến tháng 9 a bắt đầu làm quen e.và liệu có phải vì môi trường e làm thêm như thế nên ngay từ đầu a đã nghĩ e là loại con gái "đi khách" và a chỉ xác định chơi rồi thôi? bây giờ e nên làm gì?và nếu một hai ngày nữa a liên lạc muốn làm lành e có nên đồng ý không?