Mọi người ai đi qua xin để lại vài suy nghĩ với tâm sự của em :)
Chắc hẳn người VN rất thích HQ, đất nước của kim chi, tuyết trắng và kpop vs những cảnh xa hoa trong những bộ phim truyền hình.
Em yêu 1ng hq, bọn e gặp nhau khi làm vc ở Samsung, hắn có 25t thôi, to cao, đẹp trong con mắt người việt, lương ~4 triệu won/tháng, con số mơ ước của người vn.
Những ngày đầu hắn bám e như vs ass :))) Bởi vì mới đi làm lại xa quê hương có ny cơ bản đỡ buồn rất nhiều, hắn xoắn xuýt quan tâm em làm bọn làm cùng e phát ghen tỵ, e cũng tự hào & rất tin hắn, lần đầu e yêu 1 ng nước ngoài.
Hắn hứa hẹn rất nhiều, muốn nhanh có em bé, nhanh kết hôn & đi hq. Hứa chắc như đinh đóng cột. Có thể là e mơ mộng, nhưng ai mà ko muốn có 1 ty như trong phim ấy. Hắn cũng là ng đi học đàng hoàng, có đạo đức. Thực sự e cảm thấy hạnh phúc.
Ngày nào bọn em cũng nc qua đt nhiều, hắn thì chỉ muốn có ngày nghỉ để đc gặp nhau, vì làm ca cv cơ bản rất bận rộn. Hắn yêu e, khổ sở vì những lúc em giận, quà cáp cho e ko tiếc tiền. Có lúc e bảo hắn đăng ký kết hôn, nhưng hắn nói e chờ vì giờ chưa có nhiều tiền. Hắn nói chúng ta sẽ vượt qua đc. E cứ yên tâm & tự tin vào ty hắn dành cho mình. Hắn nói sẽ làm 2 3 năm ở vn.
Yêu nhau vài tháng. Rồi 1 ngày em nghỉ vc, hắn buồn nhưng hứa sẽ cho em về nhà 1 thời gian sau đó hắn sẽ lên nhà gặp bố mẹ & đón em xuống. 2 tuần, em xuống thăm hắn. Sau về vẫn ll đều, em chờ cả tháng mà hắn ko ý kiến lên nhà em, kêu làm mệt rồi ko có ngày nghỉ, kêu em chờ. E giận nói hắn hứa suông, ko muốn lên gặp, rồi yêu đứa khác đi e ko chờ nữa. Em nói vậy thôi chứ thật ra e muốn hắn đến xin lỗi và đón em, muốn xem hắn yêu mình ntn. Hắn xl nhưng e ko tl, vài ngày sau ll hắn nói hắn rất buồn, khóc và quyết định bỏ em.
Đúng là con gái, e lại níu kéo xl nhưng hắn có vẻ lưỡng lự, e biết hắn ko có ng khác nhưng hắn đã lạnh nhạt dần, hắn nói e giận nhiều lần, làm hắn tổn thương nhiều..v.v
Ngta nói xa mặt cách lòng, nhưng e quá tự tin vào tc hắn dành cho mình.
E đột ngột xuống gặp thì hắn lại khóc, xl em vì nói dối là hắn ko còn yêu em, rằng hắn sắp về hq.
E bất ngờ, rất buồn, rồi hỏi han đủ kiểu nhưng hắn chỉ nói giờ ko dám chắc điều gì nên ko dám hứa trc. Lúc thì nói sẽ quay lại làm lúc thì bảo ko. E cứ nghĩ rằng lỗi do mình và ra sức xl níu kéo nhưng hắn chỉ nói rằng buồn, mệt và ko muốn gặp em.
Có thể hắn cảm thấy tội lỗi khi đột ngột phải về và phải dứt khoát với e.
Đấy! Giờ hắn đang ở hq rồi, mang theo những hứa hẹn sang nơi xa xôi ấy. Lạnh nhạt hoàn toàn vs em. Rồi nói ko muốn quay lại vn nữa.
E suy sụp, buồn, ngơ ngơ suốt cả tuần, rồi những ng thân an ủi e hiểu ra rằng hắn chỉ qua đường vs mình thôi.
Quá trẻ, 2 đất nước xa xôi, nếu ko đủ kinh tế, ko đc ủng hộ từ gđ thì dù e có ko gây ra lỗi lầm gì hắn cũng phắn rồi phủi e thôi, nên e an ủi mình chấm dứt đc sớm hơn. May bụng chưa to, may hắn ko lừa e đến cùng bắt e chờ..
Tên bạn thân của hắn yêu cô bé làm cùng chỗ e, cũng thắm thiết cũng hứa hẹn này kia lắm nhưng đột nhiên đòi ct làm em ấy vật vã khổ sở níu kéo, cơ bản chỉ là yêu & quá tin vào những lời hứa. Tên kia giờ về hq, cắt đứt mọi ll vs cô bé, giờ 2 chị em e chỉ còn biết tâm sự an ủi nhau. Ngốc vì tin bọn dối trá. Em hận hắn bởi vì hắn ko dám nói thẳng sự thật, thà hắn nói xl vì lừa dối e, yêu e nhưng ko lấy đc em cho nhẹ lòng, hắn cứ dửng dưng như tất cả lỗi của e làm hắn muốn buông tay.
Nhiều ng cũng khuyên yêu xa làm gì, ở vn gần bố mẹ vẫn là nhất. Nhưng khi yêu em chỉ nghĩ đến tg lai vs ng mình yêu dẫu xa xôi. Đứa thì bảo yêu bọn này chơi bời thôi chứ xác định gì, giờ e hiểu lúc yêu bọn đàn ông luôn hứa dù biết chỉ 30% làm đc.
Em và bé làm cùng nói với 2 tên đó đừng có quay trở lại vn nếu ko sẽ "tèo". Hắn cũng sợ và nói sẽ chẳng bjờ quay lại đâu. Giờ e chẳng còn thấy yêu, vì thực ra ngta đâu có thực lòng vs mình. Nếu yêu thật lòng giữa 2 con ng khoảng cách chẳng là gì cả.
Em an ủi bản thân bằng cách nghĩ tới những điều xấu sẽ xảy đến nếu lấy hắn, làm ôsin cho bố mẹ hắn, nuôi con & ngửa tay xin từng đồng. Có khi lại còn bị bạo hành :D
Nên e lại lấy lại đc tâm trạng. Chẳng còn buồn nữa. Giờ e chỉ cần đi làm và kiếm tiền, tìm 1ng tốt cho mình.