Em hiện đang là sinh viên năm cuối, công việc chưa xác định rõ ràng là có hay không. Trong thời gian đi học rảnh rỗi em có chơi game online và quen một người cũng chơi game với em. Trên game người đó rất tốt với em, mua đồ với các thứ cho em. Chơi game với nhau gần 1 năm thì người đó nói người đó thích em, và muốn em làm người yêu của người đó, em suy nghĩ ... Người đó đang làm ở Sài gòn còn em ở hà nội làm người yêu thì cũng chỉ làm người yêu trên mạng được thôi vì chơi game nhiều không có yêu đương gì ở ngoài nên là em đồng ý. Tới giờ bọn em đã yêu nhau qua mạng được gần 9 tháng, chuyện nó cũng chắc chỉ êm đềm vậy thôi chẳng có gì nếu như không có vụ gặp mặt.


Như lúc trước em nghĩ là chỉ quen qua mạng chẳng có gì, nhưng mà vừa rùi người đó từ Sài Gòn ra ngoài này gặp em, em có gặp, thú thật là một thời gian yêu trên mạng thôi nhưng em cũng cảm thấy gắn bó với người đó lắm, ngày không liên lạc gì là buồn lắm. Gặp ở ngoài người đó cũng rất tốt, nhanh nhẹn, vui vẻ, nhưng mỗi tội là hơi ít nói chút. Về căn bản là tốt, nhưng gặp xong người đó đòi tới chơi tết nhà em nữa rùi nói xin phép cho qua lại với em :(.


Suy nghĩ hiện tại trong đầu em là em chưa có muốn yêu ai ở ngoài, hơn nữa, liệu cuộc sống của em sẽ ra sao nếu em tiếp tục với người này. Em chưa có việc, người ta thì làm ở HCM mà thật ra cũng chẳng có bằng cấp gì, chỉ bán hàng. Người đó có nói là ra ngoài này làm ăn nhưng không biết sau em thấy cứ mông lung sao ý. Rồi về bố mẹ em liệu bố mẹ em có chấp nhận được thể loại quen biết kiểu này không... Mọi thứ rối lên trong đầu em mà em chẳng dám nói lại với người đó. Thật sự là em không muốn chia tay với người đó nhưng cũng không muốn cho người đó về nhà em đâu giờ em phải làm thế nào, liệu em có nên tiếp tục với người đó, hy vọng vào một cái tương lai xa xôi nào đó với người ta hay hok...


Mong các chị các anh tư vấn giúp em