Dốc hết tình cảm của mình để yêu một người đâu biết rằng mình chỉ là người tạm bợ của họ để chờ một người tốt hơn. Có thể người yêu của mình không thật sự yêu mình mà họ chỉ cảm động khi mình yêu họ. 

Nếu như đặt quá nhiều tình cảm một ai đó cũng như đánh sổ xố vậy được ăn cả ngã về không. Đặt quá nhiều tình cảm vào một mối tình vừa bắt đầu chưa chắc chắn còn mông lung. Thì nếu như họ thay đổi hoặc cư xử với bạn không như kì vọng thì người tổn thương nhiều nhất luôn là bạn. Họ luôn đến bên bạn một cách rất nhanh để lại cho bạn nhiều hi vọng nhưng cũng rời đi rất nhanh để lại cho bạn nhiều thất vọng. Còn có thể trái tim của họ đang chờ một ai đó và không muốn cô đơn nên đến với bạn trong một khoảng thời gian nhất định rời đi không có lí do rõ ràng. Hãy nhớ rằng những người không tốt thì mình không tiếc, không ai biết trước được điều gì nên chúng ta cứ vội vã  đâm đầu vào yêu rồi nhận lại kết quả không như mong muốn. 

Những người ra vào trái tim bạn như một cái chợ thì bạn không nên tiếc nuối họ, bởi vì từ khi bắt đầu họ đã xác định sẽ rời bỏ bạn vào một ngày nào đó rồi. Đừng buồn rồi một ngày sẽ có người xứng đáng đến bên bạn lúc đó đừng để họ đi mất.