Có thể nói đơn giản, hai người hai cá thể hoàn toàn độc lập tồn tại trong cuộc sống này, chúng ta chả là gì của nhau ở thế giới này nhưng lại có duyên gặp gỡ và biết được sự tồn tại của đối phương. Trong giữ 7 tỷ người mà thấy nhau có phải là điều tuyệt vời phải không. Chưa kể là có nợ thì lại nên duyên vợ chồng, đầu ấp tay gối, nâng khăn sửa túi cho nhau. Nhưng có một số bạn thì lại có suy nghĩ rằng đối phương cưới mình mới là cách để chứng minh rằng người đó yêu mình đến mức nào vì người đó nói yêu bạn dành trọn cả đời chăm sóc trước mặt tất cả mọi người. Còn nếu như không cưới thì không có gì là thật lòng, không có tình yêu nào trong cuộc tình của cả hai. Nhưng mình chia sẻ thẳng thắn nhé hai chuyện này nó không liên quan gì đến nhau hết nhé. Thật ra chuyện tình cảm thì là chuyện giữa 2 cá thể với nhau, nếu như thấy hai người dành tình cảm cho nhau thì đơn giản là họ có yêu nhau, chưa kết hôn thì 2 người vẫn yêu nhau, sau khi kết hôn thì vẫn có thể họ yêu nhau, không bên cạnh thì vẫn yêu nhau nhưng không có nợ để cưới thì họ vẫn có thể yêu nhau, bởi vì có nhiều lý do, nhiều tác động khác ở ngoài đời mà không thể bên nhau, không thể thành vợ thành chồng nhưng họ vẫn yêu nhau. Thậm chí đến khi một người không còn ở trên đời này nữa họ đã sang một thế giới khác, người kia còn yêu nghĩa là vẫn luôn yêu! Còn cưới thì thẳng thắn luôn không yêu vẫn có thể cưới được mà phải không nào?