Em xin chào tất cả các mẹ các anh chị em. Em 23 tuổi. Chuẩn bị ăn hỏi với người yêu 4 năm.
Thời gian qua em ra trường và đi lầm được 1 thời gian. Tại công ty em đã quen được 1 anh chàng. Lúc đầu cũng chỉ là anh em chơi thân với nhau vậy thôi vì em nghe anh ấy kể người yêu anh ấy vừa chia tay anh ấy và 1 tháng sau thì chị kia đi lấy chồng nên em cũng đồng cảm và chơi thân với anh ấy. Và rồi cái gì đến cũng đến. Chúng em có tình cảm với nhau. Trong khi đó em đã có người yêu yêu nhau cũng đã gần 4 năm rồi.
Lúc đó vì có tc với anh kia rồi nên em cũng giấu ny em qua lại với anh kia theo kiểu bắt cá hai tay. Thật tình ko nghĩ là em sẽ có tc với anh kia bởi vì ngay từ đầu em đã tự dặn mình là anh kia vừa mới chia tay ny ko được có tc với người ta, chỉ là anh em thân thiết thôi. Nhưng chơi với biết nhau lâu ngày thành quen roi có tc. Em đã phân vân đắn đo rất nhiều. Cuối cùng em chọn bắt cá hai tay. Thật ko may cho em là ny em rất tinh ý. Khi nhận thấy tc của em có vấn đề anh ấy nhận ra ngay nhưng bình chưa chắc chắn và ko có bằng chứng nên anh ấy ko nói ra.
Một thời gian sau anh ấy chắc chắn em đang thích anh kia thì anh ấy đã nói chuyện với em và bắt em lựa chọn. Lúc ấy em biết là em nên chọn và cũng chỉ có thể chọn ny em nên em đã đưa ra qđ chọn ny em. Em và anh kia ít liên lạc với nhau. Bẵng đi 1 thời gian, em nghĩ em đã quên được anh kia rồi. Cũng chỉ nghĩ là tc của mình chỉ là nhất thời cẩm nắng thôi. Nhưng sự thật ko phải thế. Em vẫn còn tc với anh kia, vẫn quan tâm anh kia, mỗi lúc anh ấy xuất hiện tuy ko nói chuyện nhưng em vẫn dõi mắt theo anh ấy. Và rồi anh ấy nói chuyện với em nhiều hơn, rồi anh ấy đề nghị đi chơi. Chẳng hiểu sao 1 đứa sắp ăn hỏi đến nơi như em lại nhận lời. Và bây giờ em đang mắc kẹt trong mớ tc của mình. 1 bên là chồng tương lai sắp ăn hỏi và 1 bên là người em mới có tc từ nửa năm nay.
Em ko muốn mất ai cả hay chính các mà nói là quá tham lam. Anh kia thì cũng mới ra trường là chia tay ny nên cũng đang chán đời nên em biết là em và anh ấy sẽ ko có kết quả gì hết. Nhưng em vẫn muốn được anh ấy quan tâm, được quan tâm anh ấy, vẫn muốn 2 đứa như bây giờ. Em cũng ko hiểu anh ấy nghĩ gì nữa. Lần trước chấm dứt anh ấy rất dứt khoát nhưng bây giờ thì ko hẳn. Anh ấy vẫn muốn em lấy người yêu em nhưng cũng ko muốn cắt đứt với em. Em lại là đứa dễ mềm lòng thấy người ta quan tâm mình là lại yếu lòng, lại ngã vào vòng tay của người ta để rồi lại tự làm khổ mình. Bây giờ em phân vân quá. 1 nửa muốn cắt đứt với anh kia để quay lại toàn tâm toàn ý với người yêu cũng là chồng tương lai của em. 1 nửa lại muốn dây dưa với anh kia ko muốn cắt đứt. Bạn bè ai cũng khuyên em cắt đứt đi nhưng trong lòng thật sự ko buông bỏ được. Ai có cách nào giúp em với ko thì em chết ngập trong mớ suy nghĩ của mình mất thôi.