Ngày đầu tiên luôn mang một ý nghĩa rất đặc biệt, sẽ có nước mắt hoặc nụ cười dù ở bất kỳ thời điểm nào, và để rồi khi nhớ lại, ai cũng sẽ đôi lần khẽ chép miệng luyến tiếc “Ôi cái ngày đầu tiên…”:
1) Ngày đầu tiên chào đời – Nước mắt con, nước mắt mẹ cha hòa quyện
2) Ngày đầu tiên đến trường – Nước mắt con ướt nhòe, cha mẹ khẽ mỉm cười bảo nhau, con sắp lớn
3) Ngày đầu tiên biết thích một ai đó – Con cứ tủm tỉm cười khi thoáng nghĩ đến ai đó, mẹ thoáng chút lo lắng
4) Ngày đầu tiên biết yêu một ai đó – Những nụ cười bất chợt hoặc những giọt nước mắt vu vo
5) Ngày đầu tiên đi làm – Con mỉm cười rạng rỡ, cha mẹ mỉm cười nhưng thoáng chút lo lắng “con đang bước ra dòng đời”
6) Ngày đầu tiên thất bại – Con nghẹn ngào, cố kìm chế những cảm xúc chực òa, mẹ nhẹ nhàng vuốt mái tóc
7) Ngày đầu tiên về nhà chồng – Bỡ ngỡ, lo lắng, chỉ muốn bỏ chạy trở về nhà cùng mẹ cha
….
Mỗi "ngày đầu tiên" đều mang một dấu ấn khó quên mà đời người khó có thể tìm lại.

