Hôm nay tình cờ vào đọc lại một topic tham gia cách đây vài ngày (Bên hội phiên dịch bên các bạn cùng sở thích), tớ hân hạnh được nhận quả này vào mặt:
"Thứ nhất, mình nghĩ là nên bỏ cách xưng hô "tớ" là một lối ăn nói hết sức thiếu văn hoá và ngạo mạn. Chúng ta đang trao đổi trong một diễn đàn toàn những người có học, vả lại cũng có những người có thể còn rất giỏi hơn mình. "
Cảm giác đầu tiên là chả hiểu ra làm sao. Đối với tớ thì "tớ", "mình", "tôi" đều giống nhau cả. Đối với người tớ có khả năng đoán là hơn tuổi thì tớ kêu anh chị, còn nếu không biết tuổi thì lúc tớ dùng "tớ", lúc dùng "mình", tùy theo cảm xúc. Thậm chí đối với tớ thì từ "tớ" nó còn thân thiện hơn từ "mình".
Thế mà tự dưng bị chửi vào mặt là thiếu văn hóa, rồi không hiểu sao nảy ra cái này "lại cũng có những người có thể còn rất giỏi hơn mình".
Tớ tự nhận thấy cũng có lúc mình ăn nói hơi mạnh mẽ quá có thể làm mích lòng người này, người kia, nhưng để đến mức bị kêu là thiếu văn hóa với là ít học thì đúng là choáng thật.