Chào các bạn! Mình có một tâm sự ko biết tâm sự cùng ai nên lên đây nghe lời khuyên của mọi người cho nhẹ lòng. Mình có chồng là con trai 1 , mẹ anh ấy tự túc có 1 anh ấy. Kể từ ngày có con , con mình 15 tháng rồi, mình có một ấn tượng ko tốt nói đungs hơn là ác cảm với mẹ ck. Bởi vì khi mình vừa sinh con đc 1 tháng, bà ấy hỏi hay là để con cho bà nuôi. ( 2 vc mình sống mỗi ng một nơi do công việc, ck sống vs mẹ ck ở nơi khác) kể từ đó mình rất ghét bà ấy, mình biết là bà ấy thương cháu, nên muốn như vậy. nhưng mình thấy rất ác cảm. sao bà chỉ biết phần mình, vs con trai và cháu mình thôi. còn mẹ con mình thì sao. sao mà sống xa nhau được mà mở miệng hỏi câu đó. bà có xa con bà được ko mà có ý nghĩ là nuôi cạn khi bé mới còn vài tháng. bà chỉ bik phần mình và con trai của bà thôi. Kể từ ngày đó mình ko nói chuyện nhiều với bà, mỗi lần về mình rất ít cho đụng vô con mình, mình giành giữ hết, bà hỏi mình cubgx ko muốn trả lời. mình biết là mình ko đúng nhưng ác cảm về bà ko thể xoá giải được.Đỉnh điểm là ngày hôm qua, bà giặt đồ cả nhà có cả đồ của mình ck và con mình đồ của bả nữa. ( bt là mình giặt đồ cho mình và con mình riêng). mình hỏi má có giặt chung đồ thằng cu vs mình ko. bả bảo chỉ sợ đồ mình đàn bà dơ chứ đồ của bà bà già rồi và con trai bà là đàn ông nên sạch sẽ. cho nên bà giặt chung. mình nói thôi bữa nay má đừng giặt nữa để đó con giặt đồ em. bả kêu chứ thấy mấy bữa mình cũng giặt đồ chung vs con mình. mình bảo mẹ con thì khác còn ngừoi khác thì khác. thế là bà ấy nổi điên lên nói vs ck mình hắn nói rứa mà nói được, chắc ko phải cháu của ta nên nói ta là ngừoi ngoài. mình bực quá to tiếng lại, mình giải thích lại lần nữa là ko giặt đồ chung nữa, để đó con giặt , mẹ con hạn chế đc chừng nào hạn chế sao hạn chế hoàn toàn được. bà ta làm thái độ kinh khủng lắm, kêu con lạy bà bà im giùm con đi con lạy bà. mình nghe mà thất vọng kinh khủng. bà ko hỉu thì kệ bà con của con con phải lo má thích nghĩ ntn thì nghĩ . thế là hôm qua giờ bà ta im lặng làm mặt ngầu ko nói j tỏ vẻ tức tối. mình mặc kệ. có việc j thì hỏi bà ko thôi cũng chả thèm quan tâm. các mẹ cho em ý kiến em nên xử xự ntn sau này ạ. em thực sự ko ưa nổi bà mẹ ck này. trong em có một ác cảm quá lớn chỉ muốn bà biến mất cho rồi