Xung đột quan niệm về bày bàn thờ ngày tết, các mẹ cho ý kiến với ạ.
Có cái chuyện nho nhỏ mà tranh cãi từ tết năm ngoái đến giờ chưa xong, em bê lên đây hỏi kinh nghiệm các mẹ thông thái để rút kinh nghiệm lần sau.
Chuyện là thế này, văn phòng em thì nho nhỏ thôi, có cái bàn thờ thần tài để ngay tầng 1. Ngày tết, mấy chị em tre trẻ nhận nhiệm vụ mua đồ bày bàn thờ. Trong Công ty có 1 bà chị hơi già già- cũng gọi là sếp nhưng ko phải sếp trưởng, mắng các em nhiều lần về chuyện bày bàn thờ và các thói quen trong thờ cúng.
Đầu tiên là chuyện chọn chuối thờ: Năm ngoái thì bọn em mua 2 nải rời và ghép vào để bày cho mâm ngũ quả nó to, đã bị mắng rồi. Năm nay rút kinh nghiệm mua 2 nải liền vào nhau :D Vẫn bị chửi. Kỳ thực là có rút kinh nghiệm 1 chút là đi tìm nải lẻ mà to nhưng không tìm được vì hiếm quá mà lại đắt quá nữa.
Sở dĩ bọn em làm như vậy là thấy từ trước đến nay ông bà, bố mẹ bọn em ở đây và ở quê toàn làm như thế. Mâm ngũ quả to vật trên bàn thờ bày đủ thứ làm gì có MỘT nải chuối nào tải nổi (chính xác ở quê nhà em bày trên cả 1 cái mâm gỗ nhé). Em nghĩ trước nay vẫn ổn thì giờ làm thế cũng ko sao.
Nhưng chị này chị ấy mắng thế này: Tao ở Hà Nội 40 năm nay, được bố mẹ dạy cách thờ cúng, bác tao là nhà nghiên cứu viết sách về thờ cúng, không biết thì tao dạy cho mà biết. Ban thờ quan trọng nhất là chuối, là thứ quả thượng dương, tượng trưng cho sinh sản, nên phải chọn quả to và dài, quan trọng nhất là chọn được nải lẻ quả, và CHỈ MỘT nải thôi. Cấm ghép nải hay nối nải. Cau thì phải là cau lại buồng. Như thế mới là đúng.
Hị hị, thế ra cả làng, cả tổng nhà em trước nay làm sai hết ạ?????? Hay là quê nhà em không có văn hóa thờ cũng nhẩy?????
Em thì cho là nó liên quan đến văn hóa vùng miền thôi, mỗi vùng mỗi quan niệm. Không có chuyện sai đúng ở đây. Chuyện thờ cúng quan trọng nhất là thành tâm, cẩn thận và sạch sẽ. Như có người bảo không cúng các loại quả có màu xám, đen… vì ko mang lại may mắn. Nhưng ở nhà em thì mùa nào thức nấy, có quả gì ngon là em dâng mời tổ tiên hết, măng cụt hồng xiêm gì nhà em cũng cúng hết. Thành tâm là chính.
Chuyện thứ 2 là lễ hóa vàng: Mùng 6 tết em mua xôi giò, hoa quả cúng hóa vàng ở Công ty. Cúng xong em hạ hết lễ xuống, kể cả những hộp bánh, giỏ quà… Đến 15 cúng rằm em lại bày đồ mới lên cúng. Lại bị chỉnh lần nữa về chuyện tại sao hạ hết lễ xuống, phải để qua rằm mới hạ. Hic, em bảo là đồ cúng tết cúng xong rồi thì hạ, ai lại đi cúng lại thế, phải cúng đồ mới chứ. Lại bài ca “ko được dạy dỗ về chuyện thờ cúng”.
Chèng ơi, bực hết cả mình. Góp ý thì góp ý nhưng cứ mở miệng ra là bảo người ta ko được dạy dỗ, ức chế ghê cơ.
Các mẹ thông cảm nhé, Công ty em bé xíu, lại làm kinh doanh nên các sếp duy tâm lắm, sinh ra cái chuyện thờ cúng thì kéo theo nhiều chuyện bực mình.
Đấy, chuyện chỉ có vậy nhưng em thấy cứ ấm ức, mà ko rút kinh nghiệm thì còn cãi nhau dài dài. Các mẹ comment giúp em nhé. :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: