Thứ 7 một cuộc họp ở công ty được loan truyền ra từ mail của thư ký, nghĩ cũng như mọi lần họp chỉ để nghe người khác nói thôi nên cũng chẳng mấy quan tâm, chẳng mấy mặn mà.


Nội dung cuộc họp: Thông báo nghị quyết mới, các quyết định bổ nhiệm chức vụ quản lý mới theo mô hình mới.


Bông nhiên đang suy nghĩ miên man thì Giám đốc nhân sự đọc quyết định số.. Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn T.B.ngọc giữ chức vụ trưởng Phòng tổng hợp vận tải.. mời Bà N.T.B.N lên nhận quyết định.


Hơ hơ trong mắt mình hoa lên vì hồi hộp, mọi cái nhảy múa loạn xạ, mình bước lên dứoi bao con mắt của mọi người nhìn mình.


Cầm tờ QĐ từ tay CTHĐQT trao mình nói trong sự súc động nghẹn ngào " Cảm CTHDQT, cảm ơn ban lãnh đạo, quả thực đâ là 1 điều hết sức bất ngờ với tôi , và lúc nảy tôi không thể nói được gì ..." và rồi mình bước xuống , mọi người cười ầm lên vì sự mít ướt của mình.


Nhưng vói mình đó là 1 điều vô cùng ý nghĩa, mình quá bất ngờ vì mình không hề biết trước điều gì cả, làm mình đã xúc động mạnh quá . Nghĩ lại mà thấy mình sao mà yếu đuối quá, có vậy mà cũng nghẹn ngào không nói được.