Các mẹ à, em bức xúc quá, cái thằng cha trưởng phòng TC ở chỗ em nó ngu kinh khủng, cái gì cũng không biết, chỉ biết mỗi việc cắp sổ vào nách chạy theo sếp lớn thôi. Làm việc gì cũng không xong, nếu không đứa nhân viên nào đụng tay tới là lão không làm được. Đã vậy lại chuyên môn nói xấu nhân viên với sếp lớn hơn, làm thế nào để trừng trị hắn đây hả các mẹ. Em đi làm mười mấy năm nay toàn ở cơ quan nhà nước, nhưng có lẽ đây là lần đầu em gặp một thằng dốt như hắn làm trưởng phòng Tổ chức, và nhỏ nhen ích kỷ nữa. Lúc nào cũng muốn người khác không bằng mình ma không nhận ra một điều là minh ngu hơn thì phải chấp nhận kém. Vừa rồi nó chơi em một vố hơi đau, em tức quá xin chuyển sang phòng khác rồi.


Các mẹ có cách nào để em trừng trị cho thằng này một trận không? Em cảm ơn các mẹ nhiều!:Crying: