xin chào mọi người trên diễn đàn, em đang có một băn khoăn mà chưa biết làm thế nào.


vợ chồng em mới chuyển nhà đến làng Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm Hà Nội. ở đây mặc dù được coi là nội thành rồi mà nếp sống của người dân vẫn giữ chút gì đó ... nông thôn. Hơn thế nữa, sinh viên vào đây thuê trọ cũng rất đông nên rất đa dạng kiểu người. Bình thường trong ngõ em lúc 5h30-6h chiều là có xe rác đến chở rác đi. Em để ý thấy rất ít nhà là có xe rác đến mang ra đổ, mà họ đã để ở ngoài cửa từ sáng hoặc những lúc có rác là mang ra để ngoài cửa luôn. có những chỗ tường mà không gần nhà ai thì cũng thành bãi tập kết rác luôn, phải nói nhìn vào trông rất bẩn. Mỗi lần có xe rác đến nhà em mới mang rác ra đổ vào xe, thế nhưng đến sáng hôm sau lại thấy mấy túi rác ở ngoài cửa nhà mình(chỗ tường đói diện nhà em, vì đối diện nhà em là tường đằng sau của nhà khác).Ngày nào em cũng quét dọn sạch sẽ đường ngõ và dọn rác đoạn ngõ nhà mình, vậy mà cứ đổ rác xong thì sáng hôm sau lại thấy túi rác ở trước cửa. em có nói chuyện với mấy bác hàng xóm, nhà các bác ý cũng chung cảnh nhưng có lẽ họ cũng quen thế rồi nên ko thấy bức xúc lắm. Họ nói rằng do mấy đứa sinh viên ko chịu đổ rác lúc xe rác đến, sau đấy lại mang ra trước cửa ở nhà người khác. Nhưng em rất muốn biết là ai để nói chuyện với họ. Chẳng nhẽ lại lắp camera để quay xem là ai, vì cứ lúc đêm tối thì rác lại được vứt ra, lúc đấy thì nhà mình đóng cửa đi ngủ mất rồi.