cái hẻm nhà mình thì nhỏ ,chỉ tầm 2m,hẻm lao động,người thì quăng rác trước của nhà(mình là người phải dọn),người thì để xe ngay trước nhà mình(đuổi thì cãi nhau,mà hễ cãi nhau thì lại đòi đâm chém ,bó tay),cái hẻm thì nhỏ,mà để mấy cái gỗ mục để mà đốt ,hẻm 2m để gỗ mục hết nữa đường,còn đúng 1m để xe chạy qua chạy lại,mấy vấn đề đó thì có thể nhịn được,còn vấn đề này làm mình bức xúc,bà hàng xóm kia nấu cháo,mà mỗi lần nấu thì đốt than tổ ong,khói thì bay mich mù ngay trước nhà mình,nói thì mình ko dám nói


-tình hình là vậy đó ,theo các cha mẹ thì nên làm sao.mình thì co suy nghĩ là sẽ lên phường giải quyết vấn đề này,nhưng lại sợ họ biết được thì gia đình mình lại mệt nữa ,nên làm sao đây nhỉ????