Chào các bạn,có ai trong các bạn đang ở con đường thất nghiệp không? Ngày ngày lên các trang mạng tìm việc?? Mình cũng vậy,tìm đến stress đến gắt gỏng với mọi người. Mặc dù không đi làm,mình vẫn có số tiền dự trù để phụ giúp gia đình nhưng cảm giác là 1 người thất nghiệp khiến mình không còn đủ tỉnh táo. Người khác nhìn vào giống như họ nghĩ mình bám gđ vậy. Mình lao vào tìm việc và nộp hồ sơ. Chỗ nhận thì mình không làm vì lương chỉ 2 triệu mấy rồi ăn doanh thu,chỗ thì là tư vấn bảo hiểm. Cho đến 1 ngày mình tìm được công việc ở 1 chỗ khá ổn,thời gian phù hợp,nhưng ngay trong ngày đầu tiên sau khi thử việc mình đã xin nghỉ. Không hiểu lúc đó trong đầu suy nghĩ những gì mà mình đã có ý nghĩ không phù hợp. Trước giờ mình làm nhiều việc khó hơn nhiều,bị chửi bị la,áp lực kinh khủng,mình vẫn khuyên nhủ bản thân mình cố gắng,nhưng lần này mình lại không hiểu sao mình lại như vậy.sau khi về nhà bình tĩnh mình cảm thấy mọi việc không có gì khó khăn cả , không hiểu tại sao khi ấy bản thân lại muốn nghỉ như vậy. Mình buồn bản thân mình rất nhiều,dằn vặt bao nhiêu ngày. Hiện mình thấy chỗ đó mới đăng tuyển lại,mình không biết có nên xin vô lại không? Mọi người trong đó thấy mình xin vô lại thì có nghĩ gì mình không? Liệu họ có ấn tượng xấu về mình không? .Mình thật không biết phải làm như thế nào. Ai có lời khuyên cho mình không!!